Tiếng Việt | English

14/02/2018 - 19:02

Những người lính trẻ

Dẫu công tác vùng sâu, xa hoặc nơi biên giới với bao khó khăn, gian khổ, những người lính trẻ vẫn từng ngày, từng giờ ra sức bảo vệ và xây dựng quê hương. Với trí tuệ, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, sáng tạo, các chiến sĩ luôn vững vàng trên bước đường hành quân.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Thơ (người đứng dưới nước ôm lúa) cùng đơn vị giúp dân cắt lúa chạy lũ

Làm theo gương Bác

Chẳng thể nào kể hết những đóng góp của những người lính trẻ, nhất là những chiến sĩ đang công tác nơi biên giới xa xôi. Dẫu đêm hành quân dã ngoại giá buốt, mưa trắng xóa một vùng trời hay những buổi trên thao trường nắng gắt, Thượng úy Nguyễn Ngọc Thơ - Chính trị viên Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vẫn tham gia đầy đủ. Những ngày giúp dân chống chọi với thiên tai, xây dựng nông thôn mới,... anh luôn có mặt. Thượng úy Nguyễn Ngọc Thơ luôn tiên phong đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị phù hợp thực tế đơn vị, địa bàn đóng quân. Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, anh đổi mới phương pháp bằng hình thức trực quan sinh động qua phim ảnh, những bài học thực tế, gương điển hình, giúp bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Kiểm tra, thăm hỏi việc học tập của các em học sinh Trường Tiểu học Thái Trị

Kiểm tra, thăm hỏi việc học tập của các em học sinh Trường Tiểu học Thái Trị

Thực hiện công tác dân vận, anh cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện mô hình Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân, nhận đỡ đầu nhiều học sinh nghèo, giúp đỡ những gia đình chính sách neo đơn, hộ nghèo, gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, giúp dân khắc phục thiên tai, phát triển kinh tế,... Với sự phấn đấu không ngừng, tinh thần trách nhiệm cao, Thượng úy Nguyễn Ngọc Thơ xứng đáng với các danh hiệu Chiến sĩ thi đua, gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đại đội trưởng Nguyễn Hữu Nghị (người cầm sổ) vào kho kiểm tra đạn dược

Đại đội trưởng Nguyễn Hữu Nghị (người cầm sổ) vào kho kiểm tra đạn dược

“Giữ lửa” thời bình 

Đằng sau tiếng nổ giòn giã trúng mục tiêu trên thao trường huấn luyện, những trận đánh giả định trong diễn tập đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Long An,... là những giọt mồ hôi, sự cố gắng rèn luyện, thậm chí hy sinh của những người lính Kho K2, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thành tích ấy có vai trò quan trọng của người đứng đầu đơn vị - Đại úy Nguyễn Hữu Nghị - Đại đội trưởng Kho K2, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Là sĩ quan trẻ, kỹ sư cơ khí chuyên ngành vũ khí trong quân đội, anh quản lý, điều hành đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ.

Với kiến thức, tinh thần tìm tòi và kinh nghiệm thực tế, năm 2017, anh thực hiện hoàn thành sáng kiến “Phần mềm quản lý vũ khí đạn dược trang bị” đoạt giải nhất Hội thi Sáng tạo lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ 2 và dự thi Quân khu đoạt giải cao. Phần mềm này giúp đơn vị tiếp nhận, quản lý vũ khí đạn dược hợp lý, khoa học “dễ lấy, dễ thấy, dễ tìm”, giúp việc quản lý và cấp phát mỗi năm hàng chục tấn đạn dược dễ dàng hơn. Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vũ khí giúp nắm rõ số lượng, chất lượng và thông tin nhanh tỷ lệ nổ đạt yêu cầu để xuất đạn. Qua đó, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật.

Đại úy Nguyễn Hữu Nghị (bên trái) thao tác phần mềm quản lý đạn dược trang bị kết nối kiểm tra lên màn hình

Đại úy Nguyễn Hữu Nghị (bên trái) thao tác phần mềm quản lý đạn dược trang bị kết nối kiểm tra lên màn hình

Đại úy Nguyễn Hữu Nghị khẳng định: Với chúng tôi, đạn dược như những viên “kim cương” nên phải cẩn thận và bảo đảm tuyệt đối nguyên tắc an toàn. Những người làm trong môi trường, đảm nhận công việc này như người “giữ lửa” thời bình. Trên cương vị đại đội trưởng, bản thân tôi luôn phát huy năng lực, trách nhiệm nhằm góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, nhất là đóng góp sáng tạo trong xây dựng nhà kho an toàn kiểu mẫu.

“Họa sĩ” lính thợ

Cần mẫn, tỉ mỉ, vượt khó như chú ong đi tìm mật ngọt, tay cầm cuốc, xẻng, bàn chà điêu luyện, thuần thục, Trung sĩ Huỳnh Văn Thân - chiến sĩ Đại đội Công binh Long An, tựa như người thợ tài hoa. Chúng tôi gặp anh trong những ngày đơn vị thi công cột mốc trên tuyến biên giới. Từng học ngành sư phạm, nhưng khi tình nguyện nhập ngũ vào đơn vị công binh, anh lại là một trong những “thợ chính” có ánh nhìn thẩm mỹ, đôi tay khéo léo và luôn làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao. Mỗi cột mốc đạt kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ, nhất là hai chữ “Việt Nam” khắc trang trọng trên thân cột mốc. Được phân công nhiệm vụ sơn màu đỏ hai chữ “Việt Nam”, anh luôn tỉ mỉ trong từng động tác đưa cọ, nhẹ nhàng lướt trên từng nét chữ để nét thanh, màu không nhạt và không lem. Vừa cần mẫn làm việc, Trung sĩ Huỳnh Văn Thân vừa nói: “Ngoài dùng sức lao động, chủ động khắc phục khó khăn, thiếu thốn, người lính công binh còn phải có trí tuệ, thẩm mỹ”. 

Trung sĩ Huỳnh Văn Thân dồn hết tình cảm, trách nhiệm làm nổi bật hai chữ Việt Nam trên thân cột mốc

Trung sĩ Huỳnh Văn Thân dồn hết tình cảm, trách nhiệm làm nổi bật hai chữ Việt Nam trên thân cột mốc

Càng khó khăn, gian khổ, ý chí, nghị lực của người lính trẻ càng được trui rèn. Từ đó, họ phấn đấu, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm cao để góp những màu hoa rực rỡ - màu hoa áo lính cho mùa xuân./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết