Tiếng Việt | English

16/04/2018 - 16:00

Nước mắt người cha nghèo ở một phiên tòa

Đến phút cuối cùng của phiên tòa, người cha của 2 bị cáo không cầm được nước mắt khi hay tin tòa tuyên án mỗi đứa con của mình hơn 10 năm tù.

Hơn 10 phút, chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng

Phiên tòa hôm nay khá đặc biệt khi được truyền hình trực tuyến từ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh cho các tòa cấp huyện cùng rút kinh nghiệm. Hành vi vi phạm pháp luật của 2 bị cáo cũng là lần đầu được xét xử tại tỉnh Long An, 2 bị cáo là chị em ruột.

2 bị cáo được xét xử là Phạm Nhật Hào (20 tuổi) và chị gái Phạm Thị Linh (22 tuổi), cùng ở trọ tại khu phố 8, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An. Cả 2 chị em Hào bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Từ sáng sớm, mọi công tác cho phiên xử được chuẩn bị chu đáo, cả 2 bị cáo cũng được xe áp giải chở đến tòa sớm hơn thường lệ. Dự phiên tòa còn có cha bị cáo và người em ruột. 8 giờ, phiên tòa bắt đầu với phần thủ tục. Phía dưới, khá đông người dự phiên tòa, chủ yếu là người thân của bị cáo và một số bị hại.

2 chị em bị cáo Phạm Nhật Hào và Phạm Thị Linh trước bục khai báo

2 chị em bị cáo Phạm Nhật Hào và Phạm Thị Linh trước bục khai báo

Giữ quyền công tố tại phiên tòa, vị đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng. Theo đó, bị cáo Phạm Nhật Hào sử dụng hộ chiếu để làm việc tại casino SangHai, giáp khu vực Cửa khẩu Tho Mo, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ và làm ở bộ phận tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách thức chơi bài, nhưng cũng có lúc đảm nhận việc chuyển tiền cho khách chơi.

Theo quy định của casino SangHai và để đối phó với cơ quan chức năng Việt Nam, những người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc không phải mang theo tiền mặt, việc thắng - thua được giao dịch qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam bằng dịch vụ Internet Banking. Trường hợp người chơi thắng, casino sẽ chuyển tiền từ tài khoản casino quản lý đến tài khoản người chơi và ngược lại.

Để có tài khoản giao dịch, casino SangHai thuê lại tài khoản của một số người Việt Nam và giao lại cho đội ngũ nhân viên đảm nhận việc chuyển và nhận tiền. Do khi vào làm, Phạm Nhật Hào được casino huấn luyện nên biết cách thức chuyển tiền qua mạng từ những tài khoản casino SangHai thuê đến tài khoản người chơi.

Vào đầu tháng 9/2017, Phạm Nhật Hào lợi dụng sơ sở của quản lý vào máy tính tại quầy giao dịch, đánh cắp danh sách các tài khoản để lưu thông tin, qua đó nắm được tên đăng nhập, mật khẩu và số điện thoại di động đăng ký với ngân hàng.

Thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Phạm Nhật Hào tải ứng dụng Might Text có chức năng khi có tin nhắn gửi qua điện thoại di động thì đồng thời được gửi đến máy tính của Hào. Khi Hào yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản đánh cắp đến tài khoản do Hào lựa chọn, ngân hàng sẽ gửi mã OTP đến điện thoại của chủ tài khoản yêu cầu, đồng thời cũng gửi đến máy tính của Hào, Hào sẽ xác nhận trước chủ tài khoản, tiền sẽ ngay lập tức được chuyển và Hào chiếm đoạt số tiền đó. Mặc dù chủ tài khoản ngay lập tức biết số tiền trong tài khoản bị chiếm đoạt nhưng không thể biết ai là thủ phạm.

Chỉ trong vòng hơn 10 phút chiều tối ngày 15/9/2017, Phạm Nhật Hào dùng máy tính cá nhân chiếm đoạt số tiền trên 1,2 tỉ đồng của các bị hại. Hành vi phạm tội của Hào có sự giúp sức tích cực của chị ruột Phạm Thị Linh.

Muốn giúp gia đình khỏi cảnh nghèo

Tại phiên tòa xét xử, khi được hỏi về động cơ thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Hào khẳng định, gia đình bị cáo rất khó khăn. Từ nhỏ, bị cáo phải nghỉ học vì không có điều kiện. Một mình cha bị cáo phải nuôi 3 chị em nên bị cáo mới chiếm đoạt số tiền lớn định về giúp đỡ gia đình.

Tương tự, bị cáo Phạm Thị Linh cũng cho biết, do con bị cáo đang ở quê nội tại tỉnh Thanh Hóa, bị cáo nhớ con, muốn con được về sống với mình nhưng không có điều kiện nên khi em trai gợi ý đã đồng ý mở tài khoản ngân hàng để em trai mình chuyển số tiền chiếm đoạt được của các bị hại.

Khi nghe 2 người con của mình trình bày trước Hội đồng xét xử, cha bị cáo - ông Phạm Tấn Tài chỉ biết cúi đầu im lặng vì gia cảnh nghèo khó vô tình đẩy 2 người con của mình vào vòng lao lý. Mỗi câu trả lời của 2 người con đều như những nhát dao cứa vào lòng ông.

Gần 12 giờ trưa, phiên tòa bước sang phần nghị án. Tranh thủ những phút ngắn ngủi, ông đến bên 2 con nói vài câu động viên rồi đi ra đứng một mình phía sau sân tòa, chẳng dám đối diện với nỗi đau của 2 người con và cũng là của ông trên cương vị một người cha.

Đến phút cuối cùng của phiên tòa, người cha của 2 bị cáo không cầm được nước mắt khi hay tin tòa tuyên án Phạm Nhật Hào 13 năm 6 tháng tù và Phạm Thị Linh 12 năm tù. Trước khi lực lượng Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp đưa 2 người con của ông về trại giam, ông chỉ kịp vuốt nước mắt, chạy theo đưa gói bánh và mấy chai nước. Lúc này đã hơn 1 giờ chiều./.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết