Tiếng Việt | English

12/11/2017 - 20:03

Ơn thầy

 Lá thu rơi xào xạc
Mùa đông chợt quay về
Gió lạnh từng cơn đến
Cho lòng người tái tê

 Nhớ ngày xưa mải mê
Ham chơi và trốn học
Thầy bao phen cực nhọc
Khuyên dạy con bao điều

Lời thầy mỗi sáng chiều
Là hành trang con đó
Khi lòng con chưa tỏ
Lại nhớ lời thầy răn

Cuộc đời bao khó khăn
Nhưng con không lùi bước
Vì ngày xưa con được
Thầy dẫn dắt tận tình

Thầy là ánh bình minh
Cho ngày lên tươi sáng
Cho trái tim lầm lạc
Tìm ra lối lối trở về

Con ngày xưa ngô nghê
Nhờ thầy con chín chắn
Thầy như là tia nắng
Giữa những ngày mùa đông./.

 Dương Thị Dọi

Chia sẻ bài viết