Trong bộn bề lo toan của cuộc sống, ai cũng bị cuốn theo guồng máy của công việc. Hết tất bật với chuyện cơ quan, công ty, lại cố gắng chu toàn việc gia đình rồi phải đối diện với bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống đôi lúc khiến tôi muốn ngã quỵ. Cuộc sống của tôi có lúc chỉ gói gọn từ nhà đến chợ, công ty rồi lại quay về nhà tất bật với hàng trăm công việc chăm con, dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm. Đến khi mọi công việc tạm ổn cũng đã hơn 21 giờ, tôi lại lên phòng mở máy tính, làm nốt công việc dở dang lúc chiều ở công ty. Có hôm, buổi sáng, đến công ty mà quên chải lại mái tóc, mặc chiếc áo chưa được ủi thẳng. Áp lực công việc đôi lúc khiến tôi nổi cáu với những người xung quanh, tạo nên sự căng thẳng trong gia đình và cả nơi làm việc.
Nghe lời khuyên của bạn bè, tôi quyết làm một “cuộc cách mạng” thay đổi cuộc sống của chính mình. Đầu tiên, tôi hạn chế việc sử dụng mạng xã hội và lướt web. Mỗi sáng, tôi đánh thức các con sớm hơn một chút để cả nhà cùng nhau ăn sáng rồi đưa con đến trường. Đến công ty, có thể tự “thưởng” cho mình một bản nhạc và tách cà phê như lời chào một ngày mới. Trong làm việc, tôi cố gắng tập trung cao độ, không dành thời gian lên mạng xã hội hay lướt web. Nếu trước kia, với khối lượng công việc như thế, tôi mất cả buổi sáng để hoàn thành thì nay có thể hoàn tất trong 3 tiếng. Như thế, tất cả công việc đều được giải quyết tại công ty, chỉ những ngày cuối tháng, việc nhiều tôi mới phải mang về nhà làm thêm. Chiều về nhà, cả gia đình cùng quây quần chuẩn bị cơm chiều, đúng 19 giờ, các con ngồi vào bàn học, tôi tranh thủ dọn nhà cửa và nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, tôi dành 30 phút để lên mạng xã hội và đọc tin tức. Có hôm, tôi tự “phá lệ” với buổi cà phê sáng với bạn bè rồi mới đến công ty hay tối cùng gia đình đi ăn hàng quán.
Cuộc sống là của mình, thế sao không tự tạo cho mình niềm vui? Niềm vui chỉ đơn giản thế thôi nhưng tôi cảm nhận được cuộc sống ý nghĩa biết chừng nào!./.
Khắc Thanh