Tiếng Việt | English

19/02/2020 - 15:16

Sức trẻ tân binh

Ân cần, chu đáo đón nhận 510 chiến sĩ mới (CSM), Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An khẩn trương ổn định quân số, tư tưởng và từng bước rèn CSM vào nề nếp.

Cán bộ hướng dẫn chiến sĩ mới gấp nội vụ

Cán bộ hướng dẫn chiến sĩ mới gấp nội vụ

Trong môi trường mới, dù gặp ít nhiều bỡ ngỡ nhưng các tân binh dần thích nghi môi trường mới. Trung tá Nguyễn Thành Lâm - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 738, cho biết: Làm tốt công tác chuẩn bị nên quá trình đón nhận, huấn luyện CSM rất thuận lợi. Hiện 100% CSM từng bước khắc phục khó khăn, an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm nội quy đơn vị và phấn đấu tốt trong môi trường quân ngũ.

Trong 510 CSM của đơn vị, đảng viên chiếm 5,50%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 30,38%, sức khỏe loại 1, loại 2 trên 80%. Những điều kiện đó là nền tảng tốt để CSM đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong khóa huấn luyện. Theo Trung úy Tăng Ngọc Thuận - Trung đội trưởng Trung đội 18, Đại đội 6 có nhiều chiến sĩ trình độ cao (12 chiến sĩ, trong đó 6 chiến sĩ có trình độ đại học). Anh cho biết: “Các CSM nhanh chóng tiếp thu nội dung rèn luyện ban đầu, có ý thức chấp hành kỷ luật tốt, bảo đảm giờ giấc sinh hoạt, học tập”.

Trên bãi tập, CSM Tiểu đội 8, Trung đội 18, Đại đội 6, miệt mài rèn luyện điều lệnh đội ngũ, từng bước thuần thục các động tác chào, đánh tay, bước đều,… Nguyễn Minh Tuấn là 1 trong những 36 chiến sĩ của Tiểu đoàn 1 có trình độ đại học. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Đồng Tháp, khoa Sư phạm Toán và là giáo viên Trường THCS Bình Đông (quận 8, TP.HCM). Khi có lệnh, Tuấn lên đường nhập ngũ. Anh chia sẻ: “Được sự giúp đỡ của cán bộ đồng đội, chúng tôi dần thích nghi với môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện, mong muốn mang sức trẻ, kiến thức góp phần xây dựng đơn vị”.

Cán bộ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng bám thao trường rèn luyện điều lệnh đội ngũ cho chiến sĩ mới

Cán bộ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng bám thao trường rèn luyện điều lệnh đội ngũ cho chiến sĩ mới

Rời bãi tập, chúng tôi xuống dãy phòng nghỉ của CSM, khăn mặt được phơi trên dây thẳng tắp, ba lô, giày dép để đúng quy định. Sắp xếp nội vụ, gấp quân trang là bài học “vỡ lòng” của CSM. CSM Huỳnh Chí Trung, Tiểu đội 1, Trung đội 18, Đại đội 6, là người xếp nội vụ đẹp nhất. Được biết, Trung vừa lập gia đình thì lên đường nhập ngũ. Anh chia sẻ: “Lúc đầu, rất nhớ nhà nhưng được sự động viên của cán bộ, chỉ huy, chúng tôi nhanh chóng hòa nhập môi trường mới và quyết tâm học tập, rèn luyện tốt”.

Vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, các CSM nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, quyết đem sức trẻ phục vụ Tổ quốc./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết