Tiếng Việt | English

14/01/2020 - 19:04

Tác nghiệp ở nhà giàn DK1 

Trong đời làm báo, một lần đến nhà giàn DK1 là cả đời nhớ mãi. Mỗi người có một tâm trạng, cảm xúc khác nhau, tìm cho mình một kiểu tác nghiệp riêng; dù gian khổ, hiểm nguy nhưng ai cũng cố gắng để có được những tấm ảnh đẹp, thước phim hay để cho ra đời những tác phẩm báo chí đặc sắc, sống động truyền tải đến công chúng.

Trong chuyến đi cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, phóng viên Báo Long An ghi lại một số hình ảnh các đồng nghiệp tác nghiệp trên nhà giàn DK1.

Phóng viên tác nghiệp tại cầu cảng Lữ đoàn 167, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trước khi đoàn xuất phát ra thăm cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1

Sóng to, gió lớn nhưng phóng viên báo, đài vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Dù gian khổ, hiểm nguy nhưng ai cũng cố gắng để có được những tấm ảnh đẹp, thước phim hay

Không quen với sóng gió, nhiều phóng viên bị say sóng, nhưng phóng viên Đinh Thị Hằng Nga - Trung tâm truyền hình Quảng Ninh vẫn hăng say tác nghiệp trên boong tàu

Biển lặng, đoàn công tác đưa các phóng viên báo, đài lên nhà giàn bằng dây để tác nghiệp

Lúc được lên nhà giàn, phóng viên tranh thủ chụp ảnh, quay phim để cho ra đời những tác phẩm báo chí sống động phục vụ công chúng

Tranh thủ lúc có sóng mạng, phóng viên đưa tin, bài về đất liền

Phóng viên báo, đài giao lưu văn nghệ với nhân viên tàu kiểm ngư 263 những lúc giải lao khi đưa hàng hóa lên nhà giàn, vơi đi mệt nhọc, vất vả

Văn Đát

Chia sẻ bài viết