Tiếng Việt | English

27/09/2018 - 20:50

Tâm huyết của cô giáo mầm non

Đối với cô Nguyễn Thị Tám - Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phước Lợi, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An mỗi lớp học sinh đi qua để lại cho cô những ấn tượng khó phai và những kỷ niệm đó trở thành động lực để cô gắn bó với nghề hơn 35 năm qua.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Tám

Trên cương vị phó hiệu trưởng từ năm 1998 đến nay, cô luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm trong quản lý và nuôi dạy trẻ. Hàng năm, trường đều có tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt và vượt chỉ tiêu; số trẻ suy dinh dưỡng giảm dần; công tác chăm sóc, giáo dục trẻ về mọi mặt đều đạt chất lượng cao. Cô còn tạo điều kiện, giúp đỡ giáo viên phấn đấu đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh.

Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Phước Lợi - Trần Thị Hồng Gương cho biết: “Cô Tám luôn tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiêu cực trong đơn vị. Cô luôn giữ gìn đạo đức, lối sống, tính tiên phong, gương mẫu của một đoàn viên Công đoàn, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được ban giám hiệu nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh tin yêu, quý mến”.

Trong các phong trào thi đua do ngành phát động, cô Tám luôn đi đầu tìm tòi, sáng tạo, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Cụ thể, cô có nhiều đề tài, sáng kiến được xếp loại cấp huyện, cấp tỉnh: “Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng trẻ”, “Một số kinh nghiệm dạy bộ môn Âm nhạc”, “Một số biện pháp giúp cháu 3 tuổi học hát mau thuộc và hát đúng”.

Hơn 35 năm tâm huyết với nghề, cô Nguyễn Thị Tám góp phần giúp Trường mẫu giáo Phước Lợi luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Hai tốt”, được UBND tỉnh tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền. Bản thân cô được nhận nhiều danh hiệu cao quý: Nhà giáo ưu tú, bằng khen của UBND tỉnh, 12 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, huyện cùng nhiều thành tích khác./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết