Tiếng Việt | English

17/11/2018 - 21:19

Thầm thì dạ thưa...

Ngọt ngào hai tiếng dạ thưa

đôi môi hiền thục gói vừa nết na

lời thưa từ buổi sinh ra

lẫn vào tiếng dạ thật thà… thành em

 

Lúng la lúng liếng mắt đen

tôi mê, tôi bỏ quên đêm quên ngày

ngủ trong tiếng dạ trang đài

thức trong lễ độ rộng dài lời thưa

 

Nghìn trùng mưa nắng, sớm trưa

mặn mà ngoan thảo vẹn mùa đoan trang

tôi nghe lòng dậy mang mang

mượn câu thơ để trang hoàng mến yêu

 

Lạc trong tiếng dạ mĩ miều

lời thưa thủ thỉ nương theo tôi về

trăm năm ở trọ nhu mì

mua em một cõi thầm thì… riêng nhau./.

Ngô Thế Lâm

Chia sẻ bài viết