Tiếng Việt | English

09/07/2018 - 09:40

Tháng 7 tri ân

Tháng 7 về gợi lại bao ký ức đau thương và hào hùng của dân tộc. Hàng triệu người ngã xuống, biết bao bà mẹ mất con, vợ mất chồng, nhiều người mất mát một phần thân thể,... vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cuộc sống thanh bình hôm nay được đổi bằng xương máu của biết bao anh hùng, liệt sĩ, thương binh,...

Tháng 7 - tháng tri ân những gia đình chính sách, những người đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Những ngày này, trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa được thực hiện. Đó là các hoạt động về nguồn: Thăm lại chiến trường xưa, vùng kháng chiến cũ, về với nhân dân làm công tác xã hội, xây dựng nông thôn mới; viếng thăm, trùng tu, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia; thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; xây tặng nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội;...

Với người Việt Nam, truyền thống biết ơn những người có công với quê hương, đất nước luôn được duy trì, phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là phẩm chất cao quý luôn được gìn giữ và nhân rộng. Mỗi việc làm dù lớn hay nhỏ đều thể hiện lòng biết ơn và tri ân, có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Chính qua các hoạt động này góp phần giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu quê hương, đất nước, kính trọng tiền nhân, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng,...

Qua mỗi tháng 7 tri ân, tình Đảng, ơn dân được phát huy, niềm tin được củng cố. Mọi người tự nhủ với lòng sẽ gìn giữ truyền thống tốt đẹp của ông cha, bảo vệ từng tấc đất tiền nhân để lại, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tháng 7 cũng là cao điểm của chiến dịch hè tình nguyện, các thầy, cô giáo, đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên, hãy có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giúp đỡ vùng kháng chiến cũ, là món quà báo công, dâng lên các anh hùng liệt sĩ./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết