Tiếng Việt | English

30/04/2017 - 07:17

Tháng Tư miền ký ức!

 Tháng Tư khát khao!
Tháng Tư rực lửa!
Tháng Tư chói chang miền ký ức!
Tháng Tư đợi chờ hội ngộ những vòng tay!

 Ngày chiến thắng, non sông liền một dải
Sông máu, núi xương nhuộm đỏ mảnh đất này.
Ngày toàn thắng, ôi ! Nụ cười, nước mắt
Hạnh phúc đoàn viên dân tộc Việt là đây!

Vui khúc khải hoàn, âm vang lời Bác gọi
“Dù có đốt cháy dãy Trường Sơn…”
Những đoàn quân trùng trùng ra trận
Xẻ dọc Trường Sơn….
“Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam…!” (*)
Mật lệnh truyền ra…
Ào ào vũ bão…
Xe tăng gầm, đêm ngày thần tốc
Bạt núi, băng rừng, vượt suối

 Hợp bốn cánh quân tràn về thành phố
Chiến dịch Tây Nguyên, Ban Mê thất thủ
Cuồn cuộn trào dâng Huế - Đà Nẵng anh hùng
Bão táp quét tan bót đồn thù cố thủ
Dinh lũy cuối cùng, cờ giải phóng tung bay.
Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng !
Trưa Ba mươi tháng tư, thành phố Sài Gòn rực rỡ cờ bay!
Như có Bác trong ngày vui đại thắng
Bác Hồ ơi! Độc lập đã về ta!

Những người lính vinh quang, lặng yên trào nước mắt
Nhớ thương đồng đội mãi không về!
“Có tuổi hai mươi thành sóng nước…”(**)
Nhức buốt tim ta tháng năm dài.
Ai may mắn được òa vào lòng Mẹ
Ai vẫn còn nơi đầu núi, bờ sông…
Ai cũng khát được trở về với Mẹ
“Ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường” (***)
Ôi! Cái giá của hòa bình, thống nhất!
Không có gì quý hơn độc lập, tự do!

Cả dân tộc lại hối hả lên đường
Kiến thiết, dựng xây, quê hương mình đổi mới
Biến khát vọng cha ông, sánh vai cùng thế giới
Tô điểm giang sơn ngàn đời như nguyện ước Bác trao./.

*Trích Mật điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 07/4/1975 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.
** Trích bài thơ Lời người bên sông - Lê Bá Dương.
*** Trích Văn bia Đền Bến Dược - Viễn Phương.

Trần Thị Bửu Luật

Chia sẻ bài viết