Tiếng Việt | English

26/07/2018 - 20:27

Thương binh làm kinh tế giỏi

Đi qua cuộc chiến, trở về cuộc sống đời thường với cơ thể không còn lành lặn (mất một phần chân trái) nhưng thương binh 1/4 Nguyễn Tấn Cường, ngụ ấp Bình Thủy, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Thương binh Nguyễn Tấn Cường

Thương binh Nguyễn Tấn Cường

Tháng 02/1968, ông Cường thoát ly gia đình tham gia kháng chiến ở Quân khu 2, sau đó chuyển đến nhiều đơn vị. Ông bị thương năm 1970, được đưa ra miền Bắc điều trị, 6 năm sau được phân công về Quân khu 9, rồi chuyển công tác về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. Năm 1980 ông xin trở về địa phương chăm sóc mẹ già, sau đó lập gia đình, chăm lo phát triển kinh tế. Quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, ông không ngại khó, cần cù lao động, sản xuất để tạo nguồn thu nhập cho gia đình. Hiện tại, ông canh tác gần 5ha lúa và chanh, sở hữu 2 chiếc máy gặt đập liên hợp, 2 máy kéo, 2 chiếc phà. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông lãi trên 300 triệu đồng.

Dù gần 70 tuổi nhưng người thương binh ấy vẫn luôn hăng say lao động; dạy bảo, định hướng các con nỗ lực làm kinh tế hiệu quả để có cuộc sống ổn định. Ông là tấm gương thương binh “tàn” nhưng không “phế”, nhiều năm liền được nhận giấy khen thương binh vượt khó, sản xuất giỏi của huyện, xã./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết