Tiếng Việt | English

08/07/2020 - 16:24

Tình yêu nam nữ qua những câu hò

Ngày xưa, ông bà ta có câu:

Yêu em mấy núi anh cũng trèo
Mấy sông anh cũng lội, mấy đèo anh cũng qua

Câu ca nghe sao mà đằm thắm, dễ thương đến vậy… đã yêu nhau rồi thì đâu có gì cản trở nổi tình yêu, dù có xa mấy, (anh) hoặc (em) có ở chân trời góc biển thì ta vẫn đến với nhau, tìm về với nhau để tình yêu được đơm bông, kết trái.

Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta cũng được nghe kể, chứng kiến những mối tình đẹp của người Nam, kẻ Bắc như vợ chờ chồng, chờ người yêu hàng chục năm đi chiến đấu để rồi sau đó gặp gỡ, trùng phùng.

Thật sự họ đã yêu nhau và chờ nhau có khi từ tuổi thanh xuân đến khi đầu bạc họ mới đoàn tụ được với nhau. Đó là nét đặc thù của con người Việt Nam, của tình yêu trong thời kỳ chiến tranh khi đất nước còn bị chia cắt…

… và một bài tình ca của đôi lứa ta không thể xóa nhòa… (lời cuối của ca khúc Tình ca của NS Hoàng Việt ). Nghe qua câu hát trên, chúng ta cảm nhận được niềm tin của tình yêu thật mãnh liệt và luôn hy vọng một tương lai, một cuộc sống tốt đẹp sẽ nở hoa.

Hoặc:

Với tay anh bứt cọng ngò
Thương em đứt ruột, anh giả đò ngó lơ.

Câu ca thật tế nhị, duyên dáng, dễ thương quá chừng phải không các bạn.

Anh thương em nhiều lắm nhưng anh chẳng dám nói, chẳng dám thổ lộ cùng em, anh mượn cớ “bứt” cọng rau ngò để tỏ tình với em.

Qua câu ca, chúng ta thấy tình yêu của cha ông ngày trước sao mà đẹp, đơn sơ, mộc mạc, thanh cao đến vậy và dễ thương quá. Là thế hệ ngày hôm nay, tôi thấy cha ông ta thật thông minh, tài giỏi, sắc sảo trong đối nhân xử thế nói chung, trong đó có sự lãng mạn, dí dỏm, uyên thâm trong cư xử với tình yêu trai, gái…

Chim bay đi đâu thì chim cũng bay về tổ
Còn nước đổ đi đâu thì nước cũng đổ về nguồn
Còn anh xa em, em xa anh thì thiên hạ đều buồn
Ông trời kia còn ủ dột, nước trên nguồn cũng cạn khô

Hoặc:

Chuồn chuồn đậu ngọn dưa leo
Chết thời chịu chết em cũng quyết đeo theo chàng.

Hoặc: 

Cầu trời khấn Phật cho tóc mai dài
Bao giờ tóc chấm ngang vai
Thì ta kết nghĩa làm hai vợ chồng

Hoặc:

(Đối):  Chẳng may em rớt xuống bùn
    Mình em lấm hết - anh hun chỗ nào.
(Đáp): Chẳng may em rớt xuống bùn
    Mình em lấm hết - chỗ nào anh cũng hun.

Hoặc:

Nước mắm láng lai chùi hoài không hết
Trời hỡi trời sao hổng biết nhớ thương
Sợi tơ hồng anh lỡ vấn vương
Gặp em có một bữa - mà nhớ thương trăm vạn ngàn ngày.

Hoặc:

Sông sâu sóng cả vỗ bờ
Phải duyên thì lấy - đợi chờ làm chi.

Hoặc:

Tay cầm nhành quế để kế nhành trâm
Thương em anh để bụng - đừng thâm lộ tình
Không thâm thì em nói bạc tình
Còn viếng thăm, thì phụ mẫu đánh “mình” mà tui đau.

Là người trực tiếp gặp gỡ các nghệ nhân và sưu tầm những câu hò trên, tôi cảm thấy những câu hò về tình yêu nam nữ thật ý nghĩa, sâu sắc đến chạnh lòng. Càng nghe hò, chúng ta càng thấy sự yêu quý, sự thanh cao, trong sáng của người xưa với những cuộc tình thật khôn khéo và rất tế nhị. Thông qua các câu hò, tôi hy vọng sẽ là bài học sâu sắc cho lớp trẻ hôm nay đối với những cuộc tình, với một xã hội đầy ắp những niềm vui, buồn và cũng còn nhiều điều trăn trở./.

Nhạc sĩ Trịnh Hùng

Chia sẻ bài viết