Tiếng Việt | English

27/05/2017 - 20:36

Trăm câu – hỏi mẹ

Mẹ ơi! Sao đợi xuân
Ngàn hoa kia mới nở
Mồ hôi sao vị mặn
Mắt biết cười, biết thương?

Mẹ ơi! Triệu hạt sương
Chờ màn đêm buông xuống
Chắt nước cho cây uống
Đến cạn kiệt sức mình?

Mẹ ơi! Dòng sông xinh
Bỗng xấu xa chứa lũ
Đàn cá kia khi ngủ
Mắt chẳng buồn khép mi?

Mẹ ơi! Ngày tháng đi
Có khi nào trở lại?
Câu hỏi chồng câu hỏi
Chỉ mẹ là hiểu thôi...!

Xoa đầu con – mẹ nói
“Con tự khám phá ra
Trăm, vạn điều khi hỏi
Trang sách hồng mở ra...”./.

Phạm Thị Ngọc Hoa

Chia sẻ bài viết