Tiếng Việt | English

25/03/2020 - 11:27

Tự tin bừng sức trẻ

Em họ tôi là một trong những sinh viên năm cuối tại một trường đại học Y có tiếng tại thành phố. Khi dịch Covid-19 bắt đầu lan rộng, thay vì thu dọn hành lý để về quê tránh dịch như bao sinh viên khác thì em lại quyết định tham gia đội xung kích của trường, có mặt tại các địa phương để phát khẩu trang miễn phí cho người dân, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh và nghiên cứu sản xuất nước rửa tay diệt khuẩn cung cấp cho trường học, các điểm công cộng. Lo lắng cho con, cha mẹ em không ít lần muốn em trở về quê vì tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, thế nhưng em vẫn tự tin ở lại vì đây là lúc đất nước đang cần những người như em! Không chỉ là câu chuyện về em, mỗi ngày tôi lại biết thêm những câu chuyện đẹp về những người trẻ. Là các chiến sĩ nhường nơi ở của mình để làm nơi cách ly cho những người khác, là cô gái trẻ tuy đang mắc căn bệnh ung thư vẫn không quên lan tỏa tình yêu cuộc sống và không ngừng chiến đấu với bệnh tật. Là những giọt mồ hôi, nước mắt của những vận động viên thể thao miệt mài nơi sân tập để mang lại chiếc huy chương quý giá tại các đấu trường quốc tế. Bạn và tôi, ai rồi cũng sẽ bước qua những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta sẽ nuối tiếc cho dòng thời gian đã qua hay tự hào về những gì chúng ta đã cống hiến! Ngay từ lúc này, hãy thay đổi tư duy của chính bạn, đừng mãi ấp ủ những ước mơ rồi sợ hãi mỗi khi thất bại. Sức trẻ của chúng ta ở đó, hãy tự tin bừng sáng sức trẻ ấy bằng những việc làm thiết thực và có ý nghĩa, rồi sẽ đến lúc bạn tìm được câu trả lời cho câu hỏi “Ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?./.

Nam Lâm

 

Chia sẻ bài viết