Tiếng Việt | English

15/04/2016 - 21:53

Tưởng dễ ăn nào ngờ bị tóm gọn

Trộm thành công chiếc xe môtô, thấy dễ “ăn”, đối tượng Trần Văn Lên (SN 1986), ngụ ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, tiếp tục quay lại lấy thêm một số tài sản giá trị khác, thì bị lực lượng công an tuần tra bắt giữ.

Trước đó, do thường xuyên xuống xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, chơi nên Lên biết rõ bà Trần Thị Kim Thoa có căn nhà số 498/1 tại ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, nhưng không có người ở trông giữ.

Qua tìm hiểu, Lên phát hiện trong nhà có để xe môtô và nhiều tài sản giá trị khác nên nảy sinh ý định lấy trộm. 

Ngày 29-1-2016, Lên rủ anh ruột của mình là Trần Thanh Hùng (SN 1976) đến nhà bà Thoa để trộm cắp và được Hùng đồng ý.

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Lên điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67N9-3837 chở Hùng đến nhà bà Thoa, dùng kiềm cắt lưới rào rồi dẫn xe môtô 52L9 - 4643 ra ngoài giao cho Hùng chạy về nhà ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang tiêu thụ.

Riêng Lên quay trở lại nhà bà Thoa, tiếp tục lấy thêm 3 máy mô tưa điện, 1 máy xay cà phê và 1 máy phát điện hiệu HYUNDAI HY2500LE 6.5HP.

Do không chở hết, Lên để lại máy phát điện và dự định sau khi chở các mô tưa điện và máy xay cà phê về phòng trọ sẽ quay lại lấy.

Tuy nhiên trên đường về nhà trọ ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM, đến địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tổ tuần tra Công an thị trấn Bến Lức phát hiện Lên có nhiều biểu hiện nghi ngờ nên tiến hành kiểm tra và bắt giữ Lên cùng tang vật. Đối tượng Trần Thanh Hùng cũng bị bắt ngay sau đó.

Ngày 15-4-2016, anh em Hùng và Lên bị TAND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tuyên phạt mức án 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết