Tiếng Việt | English

18/09/2017 - 19:40

Ước mơ của cô học trò nghèo

Tại lễ trao học bổng, xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do UBND tỉnh Long An tổ chức, tôi ấn tượng với Võ Thị Ngọc Tuyền - học sinh lớp 9, Trường THCS Thạnh Lợi, huyện Bến Lức.

Em Võ Thị Ngọc Tuyền, học sinh lớp 9, Trường THCS Thạnh Lợi, huyện Bến Lức

Tuyền là học sinh giỏi nhiều năm liền và hiện là thành viên đội học sinh giỏi Toán của trường. Tuyền chia sẻ: “Ba em bỏ đi lâu rồi, em sống với mẹ. Năm em học lớp 3, mẹ bị tai nạn, phải nằm một chỗ. Ngoài giờ học, em đi bán vé số để kiếm tiền lo cho hai mẹ con. Cách đây 2 năm, mẹ em được nhà hảo tâm tài trợ mổ cột sống. Nay, mẹ em có thể đi lại trong nhà”.

Chị Võ Thị Quyên, 40 tuổi, mẹ Ngọc Tuyền, cho biết thêm: “Mẹ con tôi được hỗ trợ mua đất trong khu dân cư và được xây tặng nhà tình thương, nhờ đó có nơi ở ổn định. Ngoài giờ học, Tuyền đi bán vé số, kiếm tiền trang trải cuộc sống”.

Nhận được học bổng, Võ Thị Ngọc Tuyền rất vui, em sẽ dùng số tiền này lo cho việc học để có thể thực hiện ước mơ trở thành cô giáo dạy Toán./.

Tấn Phong

Chia sẻ bài viết