Tiếng Việt | English

12/03/2018 - 04:27

V-League 2018: Than Quảng Ninh chiến thắng nhờ tiền đạo ngoại binh và Hà Nội thắng Hải Phòng

Trong khuôn khổ vòng 1 của Giải bóng đá Vô địch quốc gia Nuti Café V​-League 2018, chiều 11/3, trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh), câu lạc bộ Than Quang Ninh đã có 3 điểm khởi đầu mùa giải với bàn thắng tối thiểu trước đội SHB Đà Nẵng.



Ở trận đấu này, bộ đôi tiền đạo ngoại binh của Than Quảng Ninh Teofilo Eydison và Silva Vinicius luôn tạo ra những tình huống bóng nguy hiểm trước khung thành của SHB Đà Nẵng. 

Phút 8, Nguyễn Hải Huy bị phạm lỗi ngay trước vạch 16m50. Mạc Hồng Quân đá phạt vào hàng rào, không thành công. Phút 16, Nghiêm Xuân Tú bị phạm lỗi, Than Quảng Ninh được hưởng quả đá phạt ngoài vạch 16m50. Dương Văn Khoa đá phạt, bóng đập đất khiến thủ thành Nguyễn Thanh Bình của SHB Đà Nẵng bắt bóng không dính, ngay lập tức tiền đạo Braxin của Than Quảng Ninh Teofilo Eydison (áo 99) lao vào đá bồi ở cự ly cận thành ghi bàn thắng mở tỷ số 1- 0 cho đội chủ nhà ở phút thứ 18. Eydison chính là cầu thủ cũ của đội bóng SHB Đà Nẵng ở mùa giải năm ngoái. 

Từ phút này, SHB Đà Nẵng của huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương vùng lên tấn công nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Dù tuyển thủ quốc gia U23 Bùi Tiến Dụng rất năng nổ nhưng SHB Đà Nẵng chưa thực sự kiểm soát tốt khu trung tuyến. 

Phía đội chủ nhà, các cầu thủ tuy hơi lùi về tổ chức phòng ngự nhưng vẫn giữ được thế trận tốt, tổ chức nhiều đợt phản công nguy hiểm. Phút 32, Mạc Hồng Quân cũng đã một lần đưa bóng vào khung thành của SHB Đà Nẵng nhưng bàn thắng không được công nhận vì cầu thủ này bị lỗi việt vị. 

Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh chủ động chỉ đạo các cầu thủ chơi phòng ngự, phản công khi thay trung vệ Trung Hiếu vào sân thay cho tiền đạo Mạc Hồng Quân. 

Ngược lại, phía đội SHB Đà Nẵng đẩy mạnh tấn công, gia tăng sức ép. Huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương của đội khách đã tăng cường hàng công khi liên tiếp thay các trung phong vào sân như tiền đạo đội tuyển U23 quốc gia Hà Đức Chinh hay tiền đạo ngoại binh Junior. Song các tiền đạo của đội khách không tận dụng tốt các cơ hội của mình. Phút 75, Huy Toàn của SHB Đà Nẵng có cú đánh đầu đi lệch cột dọc. 

Tấn công nhiều khiến hàng phòng thủ của SHB Đà Nẵng để lại nhiều lỗ hổng. Tuy nhiên, may mắn cho đội khách, đội chủ nhà chưa tận dụng được các cơ hội để biến thành lợi thế nâng tỷ số lên. Đặc biệt, phút 90, Nghiêm Xuân Tú của Than Quảng Ninh có cú tăng tốc độ và dứt điểm song bóng lại không vào lưới của SHB Đà Nẵng. Càng về cuối trận đấu, cả hai đội chơi đôi công khiến trận đấu trở nên sôi nổi. 

Ở trận đấu này, trọng tài đã thổi phạt 2 quả phạt penalty chia đều cho cả 2 đội, song cầu thủ cả 2 bên đều không thực hiện thành công. Đặc biệt, đáng tiếc nhất cho đội khách phút 78, tiền đạo của đội tuyển U23 Hà Đức Chinh băng xuống đối mặt với thủ môn đối phương Tuấn Linh buộc Tuấn Linh phải phạm lỗi trong vòng cấm. SHB Đà Nẵng được hưởng quả penalty có cơ hội gỡ hòa, tuy nhiên, tiền đạo Đỗ Merlo cú sút vọt xà ngang. 

Thắng với tỷ số 1-0, Than Quảng Ninh giành trọn 3 điểm, tạo sự khởi đầu tốt cho mục tiêu lọt vào top 3 khi kết thúc mùa giải 2018.

* Hà Nội thắng thuyết phục trước Hải Phòng với tỷ số 1-0

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Cũng tối 11/3, trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), Câu lạc bộ Hà Nội gặp Câu lạc bộ Hải Phòng. Do đây là trận đấu tâm điểm của vòng đấu này, nên ngay từ chiều đã có hàng nghìn cổ động viên của cả hai đội cùng với băng rôn và biểu ngữ hoành tráng, liên tục liên tục hô vang cổ vũ cho đội mình ngay phía bên ngoài cổng sân vận động. 

Trước trận đấu, nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng, cặp đấu này xứng đáng được gọi là "derby Bắc Bộ". Bởi mỗi lần 2 đội giao đấu đều tạo nên bầu không khí lễ hội trên sân cỏ lẫn trên khán đài. Thế nhưng lịch sử lại cho thấy, thành tích đối đầu lại rất chênh lệch trên sân Hàng Đẫy. Trong suốt 8 năm qua, Câu lạc bộ Hải Phòng chưa từng thắng khi làm khách trên đất Thủ đô. Do vậy, hơn lúc nào hết, cổ động viên Hải Phòng vô cùng hy vọng vào một chiến thắng thuyết phục của thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng để giải tỏa cơn khát. 

Đúng với tính chất của trận "derby Bắc Bộ," các cầu thủ Hà Nội và Hải Phòng chơi quyết liệt ngay từ đầu trận. Ngay phút thứ 2 của trận đấu đã có 2 cầu thủ nằm trên sân do va chạm. Phút thứ 5, sau quả tạt của Đình Bảo, bóng đã tìm đến xà ngang khung thành của Câu lạc bộ Hà Nội, tuy nhiên vẫn chưa có bàn thắng được ghi, trong sự tiếc nuối của cổ động viên đội khách. Ước tính có đến 10.000 cổ động viên Hải Phòng đến sân vận động Hàng Đẫy nên bầu không khí lễ hội liên tục nóng lên theo từng pha phản công của đội khách. 

Cổ động viên đội Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ở những phút tiếp theo các cầu thủ đội chủ sân chủ động đẩy cao đội hình, nhằm tạo ra một sự cân bằng về mặt thế trận và tìm kiếm bàn thắng. Phút thứ 16, 18, 23, liên tiếp các pha bóng nguy hiểm uy hiếp khung thành của Câu lạc bộ Hải Phòng, tuy nhiên thủ thành Văn Lâm vẫn đang chơi rất tốt, cứu nguy những bàn thua trông thấy cho đội bóng đất Cảng. Cũng ngay thời điểm này, trên khán đài khu vực các cổ động viên Hải Phòng đang rất sôi động, đã có những quả pháo sáng được đốt lên, kèm theo tiếng reo hò cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. 

Phút thứ 35, Hà Nội lại có một pha bóng cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn tới bàn thắng, xuất phát từ pha tạt bóng hơi sâu của Văn Kiên, bóng hướng vào khung thành Hải Phòng, buộc thủ thành Đặng Văn Lâm phải vất vả cản phá. Những phút tiếp sau, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao, kèm theo tiếng cổ vũ hô vang không ngừng nghỉ của cổ động viên cả hai đội. 

Anh Đỗ Văn Hà, cổ động viên Câu lạc bộ Hà Nội cho biết: "Thiếu vắng Văn Quyết, nên trận đấu này chúng tôi đặt nhiều niềm tin vào Quang Hải, để chiến thắng trước Hải Phòng. Và đúng như kỳ vọng, đội bóng của chúng tôi đã chơi ép sân trong suốt thời gian hiệp một, nếu may mắn chút nữa chúng tôi đã có bàn thắng mở màn tỷ số. Đây thực sự là trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao với những pha bóng điêu luyện, đẹp của cầu thủ cả hai đội." 

Khép lại hiệp 1 trận đấu, vẫn chưa có bàn thắng được ghi. Không phụ lòng người hâm mộ Thủ đô, ngay những phút đầu hiệp 2, hàng loạt các pha bóng nguy hiểm được tạo ra từ phía các cầu thủ của cả 2 đội. Phút thứ 51, một sai lầm hiếm hoi của thủ thành Văn Lâm, suýt chút nữa Hà Nội có bàn mở tỷ số nhưng hậu vệ Hải Phòng đã bọc lót tốt. 10 phút đầu hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội kiểm soát hoàn toàn thế trận. 

Trong khi, các cầu thủ Hải Phòng liên tục để mất bóng khu vực giữa sân, thêm vào đó xuất hiện nhiều đường căng bóng chất lượng thấp, khiến Hải Phòng bị tuột lợi thế. Thế nhưng, Hải Phòng cũng không phải đối thủ dễ bị lép vế, liên tiếp phút tiếp theo của trận đấu, các cầu thủ Hải Phòng đã có những pha phản công nhanh cực kỳ nguy hiểm, khiến thủ thành Văn Công (Câu lạc bộ Hà Nội) đã phải trổ tài, cứu nguy cho đội chủ nhà. 

Phút thứ 69, thế bế tắc của trận đấu được khai thông. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Hà Nội cũng có bàn mở tỷ số nhờ công của Lâm Văn Đại với pha đá bồi cận thành. Trước đó Oseni đã đưa bóng đi trúng xà ngang Hải Phòng. Câu lạc bộ Hà Nội tạm vươn lên dẫn trước Câu lạc bộ Hải Phòng với tỷ số 1-0. Sau bàn thua, các cầu thủ đội khách chơi "máu lửa" hơn với hy vọng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa khi thời gian trận đấu chỉ còn hơn 10 phút. 

Ở những phút cuối trận đấu, đã có 3 quả pháo sáng bị các cổ động viên Hải Phòng tung xuống sân, trọng tài đã phải cho ngừng trận đấu để lực lượng chức năng xử lý. Đây là một hình ảnh không đẹp chút nào, có lẽ những hành động này sẽ bị nhận án phạt rất nặng từ Ban tổ chức. Có đến 5 phút bù giờ cho trận đấu, nhưng khung thành của thủ môn Văn Công vẫn liên tiếp từ chối bàn thắng của các cầu thủ đội khách. 

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Câu lạc bộ Hà Nội./.

Kết quả các trận đấu còn lại vòng 1  V-League 2018.   Ảnh: Bongdaso.com

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết