Tiếng Việt | English

03/12/2017 - 14:51

Và những giấc mơ

Tôi mơ
những giấc mơ hoang đường được bật mầm từ cơn khát
giấc mơ được xây lên từ đổ nát
và cô đơn thắp sáng

Giấc mơ không có thật
giữa những ánh nhìn rất thật
giấc mơ chết chìm sau bao lần cựa dậy
tôi nhận ra giấc mơ được phục dựng
rót vào đêm cổ tích
giọng bà êm êm

Giấc mơ đêm qua
trên con đường khô khốc
không có gió
nắng lang thang
khó nhọc kiếm dòng sông
nơi tận cùng khô cháy
Nhiều người từ giã giấc mơ
có cả những người bạn quanh tôi
họ lẫn vào nhau giữa đời bẩn chật
và giấc mơ tự trôi

Nếu giấc mơ hoang đường có thật
không có nghĩa
tôi sẽ dị thường và khác biệt
Có nước ngọt ở giữa lòng đại dương
và những giấc mơ?

Nguyễn Chí Ngoan

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích