Tiếng Việt | English

15/02/2020 - 15:45

Valentine

Tết Nguyên đán mới rời tay,
Lửa hương lại chạm môi Ngày Tình nhân.
Tràn hơi thở ấm đầu xuân,
Má môi trăng mật vẫn tuần tinh khôi!

Một tình yêu một lứa đôi,
An nhiên quá đỗi mình ngồi với nhau.
Phút linh là phép nhiệm mầu,
Tay em vuốt phẳng nếp nhàu thơ anh.

Em nghiêng đầu tháng giêng xanh,
Trái tương tư chín đỏ nhành chiêm bao.
Valantine phút ngọt ngào,
Sen hồng chúm chím em trao nụ tình.

Nằm khoanh lại giữa lòng anh
Má hồng em lúng liếng thêm dịu dàng.
Vượt lên cuộc sống ngổn ngang,
Đưa nhau vào cõi mơ màng phiêu linh.

Xuân hồng thơm cõi yên bình,
Bỗng nghe mắt má môi mình hoan ca.
Cho hai nhập một giao hòa,
Valantine hiện thân ra chúng mình./.

Trần Ngọc Hưởng

Chia sẻ bài viết