Tiếng Việt | English

28/01/2017 - 05:22

Về Long An xuân này

Nghe điệu “Lý đất giồng” xanh đôi bờ Vàm Cỏ
Đã qua thời “Đêm mong, ngày nhớ...”
Hoa lục bình tím ngắt những mùa trăng.

Về Long An xuân này
Chẳng còn lo sông sâu, đò đầy cách trở
Những cung đường, nhịp cầu vươn thế kỷ
Nối đôi bờ gọi chi sáo sang sông.
Về Long An xuân này
Bao đổi thay ngỡ ngàng du khách
Những công trình đẹp như trang sách
Chiều tan ca áo thợ lẫn hàng cây.

Về Long An xuân này
Hương tràm rất riêng
Gặp một lần dễ gì quên được
Sen Tháp Mười gọi trăng sao xập xòe mặt nước
Xuồng ai xuôi đôi má lây hồng.
Về Long An xuân này
Bao đề tài đang chờ người viết
Đất và người Long An một thời oanh liệt
Giờ dựng xây vẫn khí phách anh hùng.

Về Long An xuân này
Bưng chén cơm Nàng Thơm
cùng vị mắm còng
Khóe mắt chợt cay...
Hạnh phúc ùa về
Xanh vần thơ tết...

Ngọc Lộc

Chia sẻ bài viết