Tiếng Việt | English

21/01/2018 - 19:52

Về ngang ký ức

Cho ta về thăm lại ký ức xưa

Qua dòng sông in bóng những rặng dừa

Nhìn hoa súng trắng đầy ven kênh nhỏ

Êm ả mái chèo khua nước ban trưa

 

Tuổi thơ ơi ta dệt vào miền nhớ

Thương buổi ra đồng thơm khói chiều lam

Thả ước mơ trên những cánh diều

Rộn rã tiếng cười ánh mắt em thơ

 

Cho ta về thăm lại những chiều quê

Qua con đường thoảng mùi hương hoa nắng

Nhớ buổi đến trường tung bay tà áo trắng

Tuổi học trò năm tháng bình yên

 

Gửi bến đò xưa ngày về mong đợi

Bước hành trình kiến tạo tương lai

Để mai sau trên nẻo đường ta bước

Ký ức một thời ghi khắc trong tim./.

Huỳnh Thị Mộng Tuyền

Chia sẻ bài viết