Tiếng Việt | English

29/02/2020 - 21:20

Về với quê nhà

Ta về với mẹ ta thôi,
Nửa đời trôi nổi lở bồi như sông,
Về thôi, về với cánh đồng
Để xem cây lúa trổ bông trưa hè.

Về thôi, về với lũ ve
Nghe chúng dạo nhạc khóm tre đầu nhà,
Về với luống cải, luống cà
Cơm canh mẹ nấu thế mà lại ngon.

Nửa đời xuống biển lên non
Nửa đời xa mẹ may còn mẹ đây,
Về thôi, bù lại những ngày
Nhớ nhung vốn đã đong đầy trong ta.

Về thôi, về với quê nhà
Nằm nghe dìu dặt tiếng gà gáy trưa,
Về thôi, về với ngày xưa
Một thời một thuở ta vừa biết yêu…/.

Hoàng Đăng Du

 

Chia sẻ bài viết