Tiếng Việt | English

08/07/2015 - 14:13

Vụ tàn sát ở Bình Phước: Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp đến hiện trường

Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra vụ tàn sát thảm khốc 6 người tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước hôm qua (7-7).

Khoảng 11 giờ, xe chở Đại tướng Trần Đại Quang từ Bình Dương tới Bình Phước rồi đi thẳng vào cổng chính của biệt thự sân vườn nơi xảy ra vụ việc tang thương. Theo quan sát của chúng tôi, đi cùng đoàn với Bộ trưởng có cả thiếu tướng Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Tiếp Bộ trưởng tại hiện trường có ông Nguyễn Văn Trăm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Xe chở Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tới hiện trường vụ tàn sát 6 người ở Bình Phước

Tại đây, Đại tướng Trần Đại Quang đã thắp hương chia buồn cùng dòng tộc nạn nhân. Tiếp đến, ông chỉ đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, Ban chuyên án vụ giết người cướp tải sản nhanh chóng điều tra tìm ra hung thủ. Đại tướng nhận định, vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phải xử lý nghiêm để ổn định xã hội.

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, những vết cắt rất dã man và chuyên nghiệp. Tất cả người nhà bị trói, chủ nhà ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi) bị trói nằm nghiêng trên sô-pha rồi cắt cổ, bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (45 tuổi, vợ chủ nhà) bị trói thâm tím 2 tay. Cháu Dư Minh Vỹ bị đâm 3 nhát khi bỏ chạy sát cổng chính biệt thự. Riêng 2 con chó ở nhà cũng bị cắt cổ.

Điều tra viên nhận định, rất có khả năng ngoài việc cướp còn có động cơ thù hằn.

Cảnh tang tóc bao trùm

Một số người dân ở địa phương cho biết, trước đó không lâu gia đình ông Mỹ có nhận thêm 10 công nhân vào làm việc. Nhưng thường xuyên bị gia đình phàn nàn vì làm việc chểnh mảng. Vừa rồi đã bị gia đình ông Mỹ đuổi việc. “Mặc dù gia đình rất khá giả, nhưng bà Nga (vợ ông Mỹ) rất gần gũi mọi người. Những đứa con chơi chung với những đứa trẻ khác ở hàng xóm. Riêng em Như trước giờ học rất giỏi, khi lên cấp 3 đã cho lên TP.HCM học, vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT”, bà Dung – một người hàng xóm cho biết.

Bà Dung - một người hàng xóm chứng kiến hiện trường, đang diễn tả lại cảnh người nhà ông Mỹ bị trói rồi cắt cổ

Sáng nay (8-7), 6 thi thể đã đưa về nhà tổ chức tang lễ. Đã có hàng trăm người đến cùng thắp hương chia buồn, không khí tang thương bao trùm cả căn nhà. An ninh đặt thắt chặt, lực lượng Công an trang bị súng lục phong tỏa hiện trường.

Rất đông người dân theo dõi vụ việc

Dự kiến, vào 7 giờ sáng ngày 11-7 sẽ tiến hành đưa các nạn nhân đi chôn cất tại nghĩa trang Hoa Viên, Bến Cát, tỉnh Bình Dương./.

Như Phú - Lê Phong thực hiện/Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết