Tiếng Việt | English

01/11/2017 - 11:16

“Tốt, nghiêm, giỏi, khéo” ở đơn vị vùng biên

Gian khó không làm giảm ý chí quyết tâm của người lính mà giúp họ có thêm động lực phấn đấu xây dựng đơn vị đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi và dân vận khéo. Và đó là kết quả của quá trình thi đua "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.


Đơn vị rèn luyện thể lực cho bộ đội

Đại úy Nguyễn Quang Hướng - Đại đội trưởng, phấn khởi cho biết: Từ thực hiện 4 nội dung “tốt, nghiêm, giỏi, khéo” bằng ý thức, trách nhiệm của từng CBCS, đơn vị gặt hái nhiều thành tích đáng ghi nhận: Vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng đã có thành tích, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên thao trường, bãi tập thể lực, CBCS Trung đội 2 miệt mài huấn luyện chiến đấu dưới giao thông hào, rèn luyện các hình thức đu dây, xà đơn, cử tạ. Đây là những nội dung rèn luyện đơn vị đang tập trung thực hiện để hoàn thành chương trình huấn luyện năm và góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hạ sĩ Trương Tuấn An - Tiểu đội 4, Trung đội 2, bày tỏ: “Tôi và đồng đội luôn xem đơn vị như nhà, đồng chí là anh em. Trong học tập, rèn luyện, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần tự giác, vượt khó, ý thức trách nhiệm”.

Xung quanh đơn vị không có hàng rào nhưng tuyệt đối không có trường hợp chiến sĩ đào ngũ hay ra ngoài doanh trại trái phép. Bộ đội an tâm tư tưởng, đoàn kết, gắn bó, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh học tập, rèn luyện, đơn vị luôn bám dân, bám địa bàn làm công tác dân vận. Trong những ngày mưa, bão vừa qua, CBCS đơn vị hành quân về xã Thạnh An giúp dân thu hoạch 10ha lúa. Đoàn viên, thanh niên đơn vị tham gia sửa đường, phát quang bụi rậm, lợp 2 căn nhà ở xã Tân Hiệp bị giông bão làm tốc mái. Ngoài ra, đơn vị cử bộ đội xuống địa bàn giúp các gia đình neo đơn, khó khăn.

Ông Phạm Văn Quang - người dân xã Thạnh An, bày tỏ: "Bộ đội giúp dân nhiệt tình lắm, nhờ có bộ đội giúp mà 10ha lúa của gia đình tôi không bị thiệt hại do lũ. Người dân ai cũng thương bộ đội hết!".

Từng ngày, từng giờ, CBCS Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa sẵn sàng khắc phục khó khăn, chung sức xây dựng đoàn kết nội bộ, tình quân - dân, đẩy mạnh thi đua, vững vàng tay súng, xứng đáng là điểm sáng nơi biên cương./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết