Tiếng Việt | English

04/02/2021 - 08:47

Mùa xuân trên biển đảo Tây Nam

Bài 4: Mang hơi ấm đất liền ra với biển đảo Tây Nam

Những phần quà tết, những lời động viên quyết thắng đong đầy tình cảm của người hậu phương muốn gửi đến cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và nhân dân đang ngày đêm bám trụ, canh giữ biển trời Tây Nam của Tổ quốc trong hải trình mùa xuân.

Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân - Nguyễn Hữu Thoan tặng quà các lực lượng trên đảo

Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân - Nguyễn Hữu Thoan tặng quà các lực lượng trên đảo

Chuyến hải trình mùa xuân

Như đã thành thông lệ, mỗi dịp tết đến, xuân về, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân lại phối hợp cùng một số tỉnh, thành phía Nam ra thăm, động viên, chúc tết các đơn vị và người dân đang đóng quân, bám trụ trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam Tổ quốc. Gần 100 thành viên trong đoàn công tác sẽ mang hơi ấm đất liền ra với đảo xa. Chuyến hải trình ấy mang theo cả mùa xuân đến với biển, đảo.

Tham gia đoàn công tác chúng tôi, có những người đã một vài lần đến với biển đảo Tây Nam nhưng cũng có nhiều người đây là lần đầu tiên được đến. Cảm xúc mỗi người một khác nhưng chúng tôi đều có chung mong muốn là được đến với biển, đảo, gặp gỡ CBCS và nhân dân trên đảo - những người đang ngày đêm canh giữ bảo vệ chủ quyền nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Trước chuyến hải trình, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng 10 tỉnh, thành phía Nam đã chuẩn bị đầy đủ các phần quà gửi cho CBCS. Đó là những lá cờ Tổ quốc, bánh, mứt, những đặc sản của khắp mọi miền và không quên là những cành đào, cành mai cho không khí tết thêm phần đầm ấm.

Đại tá Nguyễn Hữu Thoan - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cho biết: “Đã thành thông lệ hàng năm, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức cùng với các tỉnh, thành phía Nam đến thăm, động viên, chúc tết CBCS và người dân đang sinh sống tại các đảo do Vùng 5 quản lý. Đây là dịp để lãnh đạo đơn vị các tỉnh, thành có thể tận mắt kiểm chứng kết quả công tác lãnh, chỉ đạo và xây dựng nền quốc phòng toàn dân đã được Vùng 5 Hải quân và các lực lượng đứng chân trên địa bàn thực hiện trong năm qua. Qua chuyến công tác này, những tình cảm chân thành mà các đoàn đã dành cho CBCS Vùng 5 Hải quân sẽ là nguồn cổ vũ, động viên giúp CBCS chắc tay súng, vững tay lái hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm giữ vững vùng trời, vùng biển Tây Nam của Tổ quốc”.

Vùng biển Tây Nam do Vùng 5 Hải quân quản lý được tính từ cửa sông Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu đến thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang kéo xuống phía Nam. Ranh giới biển tiếp giáp các nước Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Inđônêxia, có bờ biển dài 450km, có diện tích mặt nước biển 150km2, trên 130 đảo lớn nhỏ thuộc 5 quần đảo An Thới, Hải Tặc, Bà Lụa, Nam Du và Thổ Chu. Những năm gần đây, mỗi dịp tết đến, xuân về, Bộ Tư lệnh Vùng 5 tạo điều kiện tổ chức cho chính quyền, người dân địa phương các tỉnh phía Nam và phóng viên báo chí trên khắp mọi miền đất nước đến thăm, động viên, tặng quà và tìm hiểu về đời sống của các chiến sĩ, người dân trên một số hòn đảo lớn của vùng.

Tham gia đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp rất xúc động trước tình cảm ấm áp của CBCS và người dân trên đảo dành cho mọi người trong đoàn. Đối với bà, dù có vượt qua những quãng đường vất vả nhưng khi được đặt chân lên từng hòn đảo - một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc thì những vất vả ấy cũng tan biến hết. Bà Phạm Ngọc Tiệp tâm sự: “Trực tiếp đặt chân lên các đảo Tây Nam, gặp gỡ CBCS, tôi mới thấy hết được sự vất vả của người lính hải quân và các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tiền tiêu Tổ quốc. Các anh phải đối mặt với điều kiện sống khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn luôn lạc quan và dành tình cảm chân thành cho các thành viên trong đoàn công tác. Tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ là lời động viên chân thành nhất của những người trong đất liền đối với biển, đảo. Chúc CBCS đang làm nhiệm vụ tại các đảo Tây Nam luôn vững tinh thần, sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc!”.

Khẳng định sau chuyến công tác này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải cho biết: "Mỗi người chúng tôi sẽ ý thức được trách nhiệm của bản thân - những người hậu phương trong đất liền, quyết tâm là chỗ dựa, hậu phương vững chắc cho biển đảo". “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An sẽ luôn đồng hành cùng các lực lượng đang bảo vệ chủ quyền biển, đảo” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải khẳng định.

Đảo là nhà, biển cả là quê hương

5 hòn đảo trong chuyến hải trình chúng tôi đến thăm đều có những nét riêng, song cảm nhận chung của các thành viên trong đoàn công tác là quyết tâm sắt đá của các lực lượng. Đó là quyết tâm nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Những phần quà tết được đoàn công tác dành tặng cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên các đảo Tây Nam của Tổ quốc

Những phần quà tết được đoàn công tác dành tặng cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên các đảo Tây Nam của Tổ quốc

Trạm ra đa 610 đóng quân trên điểm cao nhất tại đảo Nam Du - nơi trắc thủ ra đa Trung sĩ Cao Minh Kha làm nhiệm vụ gần 2 năm qua. Với Trung sĩ Minh Kha, 2 năm qua, Trạm ra đa 610 đã là gia đình lớn của toàn đơn vị. “Ngày mới nhận nhiệm vụ ở đảo, tôi cũng lo lắng lắm bởi chưa bao giờ xa nhà, không biết nhiệm vụ ngoài đảo như thế nào. Nhưng qua thời gian, tôi cảm nhận được tình cảm thân thiết giữa các anh em. CBCS luôn coi nhau như người thân, tận tình giúp đỡ trong công tác. Vì thế, xa quê hương, xa gia đình nhưng chúng tôi luôn có tình yêu thương của đồng đội. Với tôi, Trạm ra đa 610 đã là gia đình lớn thứ 2 trong cuộc đời”.

Từ Nam Du đến Thổ Chu, Hòn Chuối, Hòn Khoai, Hòn Đốc, mỗi nơi đến, chúng tôi đều cảm động bởi sự chân thành của người lính biển. Xa gia đình, xa làng quê làm nhiệm vụ trên biển, đảo, mỗi người đều có những nỗi niềm riêng nhưng trên tất cả đó là tình yêu dành cho biển, đảo quê hương. Với mỗi người CBCS đảo là nhà, biển cả là quê hương. Chia tay chuyến hải trình, tôi vẫn nhớ câu nói của Đại úy Hoàng Văn Thuận - Chính trị viên Trạm ra đa 615 trên đảo Hòn Chuối: “Trạm ra đa 615, các đơn vị và người dân trên đảo chân thành cảm ơn sự quan tâm với những tình cảm cao đẹp của đoàn công tác đã dành tặng. Chúng tôi xin hứa tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, đoàn kết quân - dân xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đảo Hòn Chuối ngày càng phát triển, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo được giao, xứng đáng hơn nữa với niềm tin yêu của đất liền dành cho đảo. Với chúng tôi, vinh quang nhất là giữ vững sự bình yên của biển trời Tổ quốc”./.

Vùng biển Tây Nam do Vùng 5 Hải quân quản lý được tính từ cửa sông Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu đến thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang kéo xuống phía Nam. Ranh giới biển tiếp giáp các nước Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Inđônêxia, có bờ biển dài 450km, có diện tích mặt nước biển 150km2, trên 130 đảo lớn nhỏ thuộc 5 quần đảo An Thới, Hải Tặc, Bà Lụa, Nam Du và Thổ Chu. Những năm gần đây, mỗi dịp tết đến, xuân về, Bộ Tư lệnh Vùng 5 tạo điều kiện tổ chức cho chính quyền, người dân địa phương các tỉnh phía Nam và phóng viên báo chí trên khắp mọi miền đất nước đến thăm, động viên, tặng quà và tìm hiểu về đời sống của các chiến sĩ, người dân trên một số hòn đảo lớn của vùng.

(còn tiếp)

Bài cuối: Vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Kiên Định

Chia sẻ bài viết