Tiếng Việt | English

14/03/2017 - 17:47

Bị đâm chết vì ép trẻ quan hệ tình dục đồng tính

Dùng dao uy hiếp trẻ vị thành niên để thực hiện hành vi đồi bại nhưng lại bị trẻ vị thành niên đâm chết bằng 25 nhát dao.


Bị cáo Nguyễn Chấn N. trong ngày xét xử

Ngày 14/3/2017, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” đối với bị cáo Nguyễn Chấn N. (18 tuổi), ngụ xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Trước đó khoảng tháng 7/2016, bị cáo làm phục vụ tại quán nhậu ở TP. Tân An có quen biết với ông Nguyễn Văn Tám (SN 1966) ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP. Tân An hành nghề bán vé số.

Sau thời gian quen biết, ngày 27/9/2016, ông Tám hẹn N. sau ca làm đi ăn khuya. Khoảng 22 giờ 30 phút, ông Tám điều khiển xe mô tô đến đón N. đi ăn và rủ về nhà ông tại ấp Hòa Bình, xã An Vĩnh Ngãi, TP. Tân An ngủ lại.

Trong lúc chuẩn bị ngủ thì bất ngờ ông Tám có những hành vi khiếm nhã, dụ dỗ N. cho quan hệ tình dục đồng tính. Do không được đồng ý nên ông Tám rút sẵn con dao trong người kề lên cổ N. hăm dọa.

Tuy nhiên, N. vùng dậy, gạt tay ông Tám thoát ra ngoài, nhưng do cửa nhà bị khóa chặt nên N. không thể trốn thoát. Lúc này, ông Tám tay cầm dao, tiếp tục dụ dỗ và đe dọa N. để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Không được N. đáp ứng, ông Tám liền cầm dao đâm liên tiếp vào N. nhưng N. đỡ được và tước dao.

Bị kích động, N. dùng chính con dao ông Tám vừa đâm mình đâm liên tiếp 25 nhát lên người ông Tám khiến ông tử vong tại chỗ.

Sau đó, N. dùng xe máy của ông Tám trở về quán thu dọn đồ và chạy xe về nhà kể lại vụ việc cho mẹ ruột.
Được sự động viên của gia đình, sáng ngày 29/9/2016, N. đến đầu thú tại cơ quan Công an huyện Thạnh Hóa, khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Trước hành vi phạm tội của bị cáo N.,Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo phạm tội khi tinh thần bị kích động, chưa đủ tuổi thành niên, hành vi phạm tội của bị cáo cũng có một phần nguyên nhân từ phía bị hại. Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chấn N. mức án 4 năm tù.

Trước đó, Báo Long An Online đưa tin, sáng ngày 29/9/2016, ông Nguyễn Văn Minh, anh trai ông Tám đi ngang nhà em trai nhưng thấy cửa khép hờ không khóa, gọi không có ai trả lời. Đi thẳng vào nhà, ông phát hiện, người nằm trên giường trùm kín mền từ đầu tới chân nên kéo ra để kiểm tra và hốt hoảng phát hiện em mình đã chết, trên người đầy dấu vết bị đâm./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết