Tiếng Việt | English

07/09/2022 - 14:00

Buổi học đầu tiên ở lớp học 'đặc biệt'

Buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, tại lớp học tình thương do Đồn Biên phòng (ĐBP) Tuyên Bình, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh long An trực tiếp giảng dạy, không khí khá vui tươi, phấn khởi. Trong ngày khai giảng lớp học, ngoài chương trình theo kế hoạch, các em còn được thầy giáo “quân hàm xanh” tặng quà Tết Trung thu, được tổ chức phá cỗ, rước đèn ông sao,...

Sau tiết dạy, thầy giáo "quân hàm xanh" lại cùng đồng đội tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Sôi nổi buổi học đầu tiên

Trung tá Hoàng Văn Dũng - Chính trị viên ĐBP Tuyên Bình, cho biết: Đơn vị phối hợp địa phương tổ chức khai giảng năm học mới để học sinh (HS) của lớp học tình thương không thiệt thòi so với các em học ở các trường chính quy. Ở lớp học tình thương, HS chủ yếu là con em di cư tự do từ Campuchia về sinh sống dọc theo biên giới. Hàng ngày, các em bán vé số, cắt lục bình, phụ giúp công việc gia đình nên lớp học được tổ chức vào ban đêm, khai giảng cũng vào ban đêm. Dịp này, Đồn còn tổ chức tặng quà Tết Trung thu cho các em, gồm bánh trung thu, đèn lồng, kẹo, gạo, dầu ăn, mì gói, cho các em chơi các trò chơi dân gian, rước đèn ông sao cùng thầy giáo “quân hàm xanh”,...

Thượng úy Nguyễn Đình Thông - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, ĐBP Tuyên Bình, là thầy giáo “quân hàm xanh” của lớp, cười nói: "Các em HS của lớp ngoài được dạy chữ để biết đọc, biết viết còn được học lễ nghĩa, những kỹ năng ứng xử để các em có những kiến thức cơ bản nhất, giúp ích cho cuộc sống sau này. Tuy phải phụ giúp gia đình mưu sinh nhưng hàng đêm, các em vẫn đến lớp, góp nhặt từng con chữ. Lớp học được duy trì nhiều năm qua nhằm giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện đến trường có cơ hội thoát khỏi tình trạng mù chữ. Sau một thời gian theo học, hầu hết các em đều biết chữ, biết làm các phép tính đơn giản; nhiều em đạt chuẩn kiến thức lớp 1 và tiếp tục theo học chương trình lớp 2, lớp 3...".

Các em học sinh vui mừng khi được thầy giáo "quân hàm xanh" tặng quà Trung thu

Chứng kiến hình ảnh Thượng úy Nguyễn Đình Thông cặm cụi ghi từng hàng chữ trên bảng đen, các em chăm chú đánh vần theo từng con chữ của thầy như lời cảm ơn trước tấm lòng của người thầy giáo “quân hàm xanh” dành cho các em. Các em thi nhau xung phong lên bảng đọc bài, làm toán... Để góp phần tạo sự sôi nổi, lần lượt các em HS được thầy gọi lên bảng và các em đều trả lời chính xác các phép tính. Đến phần đọc viết, các em cũng đọc đúng và dõng dạc, rõ ràng... Buổi học đầu tiên của năm học mới 2022-2023 tuy còn bỡ ngỡ sau kỳ nghỉ hè, có em chưa quen với việc phải ngồi yên một chỗ nhưng nhìn chung khá sôi nổi, hào hứng.

Khi hỏi về buổi học đầu tiên, em Nguyễn Thị Giang (SN 2009, trú tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng) phấn khởi nói: "Đến lớp học tình thương, ngoài được học chữ, chúng em còn được thầy giáo cho sách, vở, bút, mực; các ngày lễ, tết thì được tặng quà. Ba mẹ em sống bằng nghề giặm lúa thuê và bắt cá, mò cua. Hàng ngày, em đi quét lúa ở kho, kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Sau một thời gian theo học, giờ đây, em đã có thể đọc trơn tru những bài văn xuôi, đoạn thơ dài. Mỗi tối phải đi bộ cả cây số để đến lớp học nhưng em không ngại".

Thầy và trò cùng nhau vượt khó

Nhiều năm qua, đều đặn từ 18 - 20 giờ 30 hàng ngày, lớp học tình thương do ĐBP Tuyên Bình phụ trách lại vang lên tiếng học bài của các em nhỏ. Ngay từ khi thành lập lớp học, ĐBP Tuyên Bình phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Hưng, Trường Tiểu học và THCS Tuyên Bình tổ chức lớp theo kiểu “bình dân học vụ”. Học trò có khi ít, khi nhiều, có ngày học, ngày nghỉ nhưng các thầy giáo thì chưa lúc nào vắng mặt.

Giờ giải lao của lớp học tình thương

Để tranh thủ tối đa thời gian, giúp các em theo kịp chương trình như các bạn học trường chính quy, các chiến sĩ đứng lớp vào tất cả các buổi tối trong tuần. HS được chia lớp theo trình độ để thầy giáo có thể kèm cặp cho từng em. Binh nhất Nguyễn Xuân Lượng chia sẻ: “Do không có nghiệp vụ sư phạm, lúc đầu, tôi và anh em chiến sĩ được phân công đứng lớp gặp không ít khó khăn trong việc chuẩn bị giáo án, cách truyền đạt,... Tuy vậy, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình từ các thầy, cô ở Trường Tiểu học và THCS Tuyên Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng sự động viên của Ban Chỉ huy đồn, chúng tôi có thêm niềm tin, mạnh dạn lên lớp rồi gắn bó với lớp học, với các em lúc nào không hay”.

Cũng như Xuân Lượng, binh nhất Trần Vạn Thích nói: "Thầy giáo mang "quân hàm xanh" đều có chung tâm niệm, khi được phân công đứng lớp, ai cũng xác định đây là nhiệm vụ; đồng thời, cũng là vinh dự của một chiến sĩ BP. Qua thời gian tiếp xúc, dạy học, chúng tôi càng hiểu và đồng cảm hơn với hoàn cảnh khó khăn của các em. Sau một ngày làm thuê, bán vé số để phụ giúp gia đình, nhiều HS không kịp ăn tối mà đến ngay lớp học".

Thầy giáo "quân hàm xanh" Nguyễn Xuân Lượng kiểm tra bài học của học sinh tại lớp học tình thương

Việc đến lớp đều đặn đối với HS ở lớp học “đặc biệt” này lại càng khó hơn, bởi hàng ngày, các em phải đi hàng chục kilômét để bán vé số, cắt lục bình dọc bờ sông, có em theo ba mẹ đi làm thuê,... Em Võ Văn Trí năm nay đã 14 tuổi. Thay vì đã là HS lớp 9 như bạn bè đồng trang lứa nhưng Trí lại học ở lớp học tình thương. Bỏ qua mặc cảm tuổi tác, hàng ngày, Trí đều đặn đến lớp. Trí bày tỏ: "Em thích được đi học vì biết viết và đọc chữ. Em không nhớ mình học được bao lâu rồi nhưng hiện em học lớp 4”. Theo lời của Trí, ba mẹ em làm thuê thời vụ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trí là con lớn nên việc đến lớp học chữ quả thật khó khăn, lên 10 tuổi nhưng Trí vẫn chưa biết đọc, biết viết...

Từ khi được thành lập đến nay, lớp học tình thương vẫn được duy trì đều đặn, giúp các em không có điều kiện đến trường biết đọc, biết viết, làm toán,... Không chỉ dạy học, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP còn tích cực vận động các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm cùng gây quỹ đễ hỗ trợ quần áo, sách, vở, bánh, kẹo cho các em trong lớp học tình thương nhân các dịp lễ, tết. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của người chiến sĩ BP đã góp phần tô đậm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, gắn kết tình quân - dân nơi biên cương Tổ quốc./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết