Tiếng Việt | English

31/08/2021 - 15:06

Cán bộ Tài chính Biên phòng thương dân, gắn bó với đồng đội

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị xác định “chống dịch như chống giặc”, mỗi người lính vì thế phải chấp nhận khó khăn, gian khổ, dù có vất vả như thế nào cũng vượt qua, kể cả có hy sinh cũng phải thực hiện, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân” - đó là suy nghĩ và cũng là hành động đầy trách nhiệm của Đại úy Nguyễn Khánh Ngọc - Trợ lý Ban Tài chính Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An.

Đại úy Nguyễn Khánh Ngọc tặng quà học sinh lớp học tình thương do Đồn Biên phòng Tuyên Bình trực tiếp phụ trách, giảng dạy

Đại úy Nguyễn Khánh Ngọc tặng quà học sinh lớp học tình thương do Đồn Biên phòng Tuyên Bình trực tiếp phụ trách, giảng dạy

Nhận xét về người cộng sự của mình, Trung tá Nguyễn Minh Đạt - Trưởng ban Tài chính, BĐBP tỉnh, nói: "Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy Ngọc còn vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, vật tư y tế, các nhu yếu phẩm, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19".

Hướng về biên giới - nơi đồng đội “căng mình” chống dịch

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Đại úy Ngọc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chương trình ý nghĩa. Trước tình hình dịch bệnh bùng phát, diễn biến phúc tạp, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng thiết lập các tổ, chốt chống dịch Covid-19 và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Chia sẻ khó khăn với đồng đội ngày đêm “căng mình” thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, Đại úy Ngọc vận động người thân, bạn bè, các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế, nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, nước mắm,… trị giá hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đại úy Ngọc còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí sửa chữa 2 căn nhà tình nghĩa, trị giá 70 triệu đồng; xây tặng 1 nhà Đại đoàn kết, trị giá 30 triệu đồng; vận động Ngân hàng Quân đội chi nhánh Long An, Công ty Tân Đồng Tiến, Công ty Đo đạc Phú Mỹ Hưng, Chi đoàn Sở Tài chính TP.HCM, Sở Tài Chính tỉnh Long An thăm, tặng quà học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa và hỗ trợ trường Tiểu học Tân Hiệp chương trình phòng, chống đuối nước cho trẻ em vùng biên, trị giá hơn 30 triệu đồng; thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Tân An với kinh phí 60 triệu đồng; trao tặng 12.000 khẩu trang, 100 chai dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, 2.000 găng tay y tế; thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa với số tiền 50 triệu đồng;...

Đại úy Ngọc trải lòng: "Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, để khống chế và kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an, quân sự cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã không quản ngại khó khăn, cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh. So với lực lượng tuyến đầu, tôi chỉ góp một phần công sức nhỏ bé mà thôi! Chỉ mong đồng đội tôi mạnh khỏe, đoàn kết, kiên trì bám địa bàn; mong người dân biên giới và nội địa chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh để sớm trở lại cuộc sống bình thường".

Tự học, tự rèn để hoàn thiện bản thân

Đại úy Ngọc sinh ra, lớn lên ở phường Khánh Hậu, TP.Tân An. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh tình nguyện nhập ngũ vào BĐBP. Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, anh được phân công về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Năm 2007, Ngọc thi vào ngành Học viện Hậu cần, năm 2010 ra trường, được cấp trên điều động về công tác tại Ban Tài chính, BĐBP tỉnh. Năm 2012, anh tham gia học hoàn thiện đại học tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An; đến năm 2015, tiếp tục thi tuyển cao học chuyên ngành Tài chính. Hiện anh là thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Tài chính.

Đại úy Ngọc chia sẻ: "Hành trình chạm đến thành công là con đường gập ghềnh mà đỉnh vinh quang chỉ xuất hiện khi ta đủ ý chí để vượt qua. Bí quyết của trưởng thành là biết rút ra bài học từ thất bại, khi đó, thất bại trở thành hạt giống của thành công sau này. Tôi đã vận dụng nó và sự thành công, trưởng thành hôm nay là nhờ lòng quyết tâm, sự cầu thị, tinh thần tự học tập, tự rèn luyện cùng sự quan tâm của chỉ huy các cấp, sự tin yêu, đoàn kết, giúp đỡ của đồng đội. Người làm công tác tài chính cần có tâm trong sáng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính để xứng đáng với ngôi sao vàng trên mũ, quân hàm trên vai và trên hết, đó là danh dự của người chiến sĩ cách mạng, là lời thề danh dự của quân nhân”.

Với những nỗ lực, cố gắng trong công việc, Đại úy Nguyễn Khánh Ngọc được Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, được UBND tỉnh tặng danh diệu Công dân trẻ tiêu biểu năm 2019; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng nhiều giấy khen. 7 năm liền, Đại úy Ngọc là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 7 năm là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với Đại úy Ngọc, những thành tích trên là quá trình nỗ lực, học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo gương Bác luôn là động lực để Đại úy Ngọc phấn đấu, vươn lên./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết