Tiếng Việt | English

25/07/2017 - 15:41

Kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7)

Chiều, nơi nghĩa trang

Ảnh: Thanh Hiểu

Nơi nghĩa trang, chiều im lìm vắng vẻ
Tôi, một mình đến lặng lẽ viếng thăm
Thắp nén nhang khói tỏa ngát hương trầm
Lòng thành kính dâng mộ phần liệt sĩ.

Những người con anh hùng của thế kỷ(*)
Đã kiên cường, vững ý chí đấu tranh
Cho quê hương, đất nước được yên lành
Cho Tổ quốc được rạng danh muôn thuở.

Các anh mất, nhưng muôn người vẫn nhớ!
Dân tộc này, đã nặng nợ, ơn anh!
Tôi đến đây với tất cả lòng thành
Xin kính viếng những anh linh-bất tử.

Các anh đã viết tiếp trang lịch sử...
Tô thắm màu cờ đỏ của Việt Nam
Nhưng hồn anh, vẫn vương vấn trần phàm
Bởi có kẻ vì tham lam... phản bội.

Với quê hương, với nhân dân có tội
Với bạn bè, với đồng đội ác tâm...
Anh nằm đây, vẫn theo dõi âm thầm
Mong ai đó, đừng sai lầm, gian dối...

Chiều dần buông, tia nắng vàng tắt vội
Tôi ra về lòng nặng nỗi sầu tư!
Nghe xót xa, khi chân bước giã từ
Hãy yên giấc ngủ nghìn thu.... anh nhé!

Mẫn Nhi

(*)Thế kỷ 20

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích