
Đại tá Võ Nhựt Hải, Giám thị trao Quyết định Đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân (Ảnh: PHAN CƯỜNG)
Để con có cuộc sống mới tốt hơn
Chị N.T.K.T. (sinh năm 1991) phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và bị phạt mức án 4 năm tù giam. Chị nhập trại tại Trại giam Long Hòa, tỉnh Tây Ninh ngày 23/8/2023, khi đang mang thai tháng đầu tiên.
Trong khoảng thời gian cải tạo, chị và con được bố trí ở buồng dành cho nữ phạm nhân nuôi con nhỏ. Tại đây, con chị được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước dành cho con phạm nhân. Ngoài ra, cháu còn được tham gia những hoạt động thiếu nhi, được nhận quà từ sự hỗ trợ của trại và các nhà hảo tâm. Sự quan tâm đó đã giúp chị thêm nghị lực vượt qua quãng thời gian khó khăn, cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về.
Ngay từ khi nhập trại, N.T.K.T. luôn chấp hành nghiêm các quy định, tích cực tham gia lao động, rèn luyện. Chị thường động viên, chia sẻ với các phạm nhân khác, đặc biệt là những người mới vào trại, còn bỡ ngỡ, tâm lý chưa ổn định. Với chị, sự lạc quan và tinh thần hướng thiện chính là động lực để bản thân và những người cùng cảnh ngộ cố gắng cải tạo, hướng tới ngày đoàn tụ với gia đình.
Trong các buổi lao động cải tạo, dù có con nhỏ, chị vẫn luôn nỗ lực thực hiện tốt công việc. Nhiều quý liền, chị được xếp loại cải tạo khá trở lên, không vi phạm nội quy, hoàn thành đầy đủ ngày công. Với tinh thần cải tạo tích cực, chị đã được đề nghị xét đặc xá trong đợt 2 năm 2025.
Khoảnh khắc biết mình đủ điều kiện có thể được đặc xá, chị không kìm được nước mắt. Những đêm trằn trọc, chị vừa mừng, vừa hồi hộp, mong ngóng từng ngày để được trở về đoàn tụ với gia đình. Niềm hạnh phúc ngày trở về không chỉ là cơ hội để làm lại cuộc đời mà còn là lời hứa với bản thân: sống và làm việc đúng pháp luật, không vấp ngã lần nữa.
Phạm nhân N.T.K.T chia sẻ: "Sau khi được đặc xá, tôi mong muốn tìm việc làm ổn định hoặc buôn bán nhỏ để nuôi con khôn lớn. Tôi sẽ đưa con đến khu vui chơi, để con được hòa mình với bạn bè cùng trang lứa - điều mà trong trại giam con chưa có được".
Từ câu chuyện của mình, chị N.T.K.T. hy vọng những ai từng lầm lỡ sẽ có thêm niềm tin vào sự bao dung của pháp luật, vào cơ hội làm lại cuộc đời. Hạnh phúc ngày trở về sẽ trọn vẹn hơn khi mỗi người biết trân trọng tự do và quyết tâm sống tốt.
Quyết tâm làm lại cuộc đời

Cán bộ Đội Giáo dục và Hồ sơ bàn giao thẻ căn cước và hướng dẫn các thủ tục cho phạm nhân được đặc xá trước khi về nơi cư trú (Ảnh: PHAN CƯỜNG)
Anh P.T.A. (sinh năm 1991) chấp hành án phạt 8 năm tù giam vì phạm tội buôn bán hàng cấm. Ngày 26/5/2023, anh nhập trại tại Trại giam Long Hòa, bắt đầu quãng thời gian cải tạo để trả giá cho hành vi sai trái của mình.
Từ khi đến trại chấp hành án, anh A. được cán bộ giảng dạy các lớp giáo dục, từ đó anh đã nắm rõ các quy định, chế độ sinh hoạt, ăn, mặc, lao động,... Điều này đã giúp anh mau chóng làm quen với môi trường mới, từ đó xác định mục tiêu cải tạo nghiêm túc.
Sau đó, anh được bố trí lao động, ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng nhờ chăm chỉ quan sát, kiên nhẫn rèn luyện, chỉ sau thời gian ngắn, anh đã làm ra được những sản phẩm đúng tiêu chuẩn. Không dừng lại ở đó, anh còn cố gắng hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao, góp phần nâng cao năng suất lao động chung của tập thể đội.
Trong sinh hoạt và lao động cải tạo hằng ngày, anh A. thể hiện tinh thần cầu thị, chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của cán bộ quản giáo; thường xuyên động viên, hướng dẫn phạm nhân mới vào học nghề, chia sẻ kinh nghiệm để nhanh chóng bắt nhịp với lao động. Sự tận tâm, tích cực đó đã giúp anh được tập thể đánh giá cao, tạo niềm tin trong quá trình cải tạo.
Mong muốn lớn nhất của anh là cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình. Khi có đợt đặc xá, anh có đủ điều kiện và nhận được 79/79 phiếu đồng ý từ phạm nhân cùng buồng giam. Khoảnh khắc biết tin, anh vỡ òa trong hạnh phúc. Giấc mơ đoàn tụ bấy lâu đã thành hiện thực.
Khi ở trong trại, điều anh A. mong nhất là trở về ngôi nhà nhỏ nơi có mẹ và em gái đang chờ đợi. Được đặc xá, anh càng thấm thía giá trị của tự do, càng thấy rõ trách nhiệm với bản thân và gia đình. Anh tự hứa sẽ làm lại từ đầu, lựa chọn công việc lương thiện để ổn định cuộc sống. “Tương lai còn rất dài, còn nhiều gánh nặng phải lo, tôi không cho phép mình vấp ngã thêm lần nào nữa” - anh A. nói. Niềm hạnh phúc ngày trở về chính là động lực để anh quyết tâm sống tốt, xứng đáng với sự khoan hồng của pháp luật và tình yêu thương của gia đình.
Đứng lên từ sai lầm tuổi trẻ

Cán bộ quản giáo hướng dẫn phạm nhân kỹ thuật lao động nông nghiệp (Ảnh: PHAN CƯỜNG)
Khác với những phạm nhân khác, N.T.N.T. (sinh năm 2005) phạm tội khi tuổi đời còn rất trẻ - cái tuổi đáng ra vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngày 03/8/2022, chị bị bắt và phải nhận mức án 5 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 17/8/2023, vừa 18 tuổi, chị nhập trại tại Trại giam Long Hòa, bắt đầu quãng thời gian trả giá cho hành vi nông nổi của tuổi bồng bột.
Những ngày đầu bị giam giữ, N.T.N.T. hoang mang, lo lắng, thậm chí sợ hãi cho tương lai của mình. Nhưng chỉ sau vài ngày, chị dần chấp nhận thực tế, hối hận vì sai lầm đã gây ra. Đó cũng là bước khởi đầu để chị xác định lại con đường mới: cải tạo thật tốt, học nghề, rèn luyện để có cơ hội làm lại cuộc đời.
Trong quá trình cải tạo, chị được tham gia lớp học nghề may kéo dài 3 tháng. Ban đầu còn lúng túng nhưng với sự kiên trì, chăm chỉ học tập và rèn luyện, chị đã biết cách may đúng, may đẹp. Từ đó, chị được bố trí lao động tại xưởng may của trại.
Chị N.T.N.T. chia sẻ, ngoài được học nghề, điều khiến chị có thêm động lực chính là sự quan tâm, hỗ trợ của cán bộ quản giáo. Các cán bộ thường xuyên động viên, giúp chị vượt qua khó khăn, định hướng để chị giữ vững niềm tin cải tạo, phấn đấu sớm trở về với gia đình.
Nhờ ý thức cải tạo tốt, chấp hành nghiêm các quy định, chị N.T.N.T. đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá năm 2025 (đợt 2). Biết tin mình có cơ hội trở về, chị bật khóc trong niềm hạnh phúc. “Cha mẹ tôi đã khổ nhiều vì tôi, ngày nào cũng mong tôi trở về. Nay được đặc xá, tôi hạnh phúc lắm, mong được làm lại cuộc đời, báo hiếu cha mẹ, lo cho em gái” - chị N.T.N.T. xúc động nói.
Chị N.T.N.T. dự định khi trở về sẽ tìm một công việc ổn định, có thể theo nghề may đã học hoặc học thêm nghề trang điểm để mở rộng cơ hội việc làm. Quan trọng hơn, chị đã "thấm" hậu quả từ hành vi sai trái của mình và tự hứa sẽ sống, làm việc đúng pháp luật, không bao giờ để bản thân trượt dài thêm một lần nào nữa.
Mỗi phạm nhân, dù trong hoàn cảnh khác nhau, đều có thể thay đổi nếu thực sự quyết tâm. Chính sách đặc xá không chỉ thể hiện tính nhân văn, khoan hồng của pháp luật mà còn mở ra cánh cửa trở về cho những người từng lầm lỗi. Niềm hạnh phúc ngày trở về không chỉ là sự đoàn tụ với gia đình mà còn là cơ hội làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích cho xã hội./.
Ngọc Thạch