Tiếng Việt | English

17/02/2016 - 10:20

Dấu ấn từ những con đường

Về huyện Tân Trụ, tỉnh Long An trong ngày đầu năm mới, dấu ấn nhiều nhất với khách thập phương chắc chắn là hệ thống đường giao thông. Những tuyến đường nhựa trải dài, hay những con đường liên xóm, ấp được bê tông kiên cố, khang trang, góp phần tạo nên bức tranh tươi đẹp cho một vùng quê thanh bình.


Đường ông Đồ Nghị - con đường được xem là nơi khởi đầu cho quá trình nhựa hóa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tân Trụ

Để có những tuyến đường khang trang, sạch đẹp như hôm nay, người dân Tân Trụ nói chung và các thế hệ lãnh đạo huyện vẫn thường nhắc đến ông Nguyễn Thanh Chánh - nguyên Bí thư Huyện ủy Tân Trụ, chính là người khởi xướng cho phong trào kiên cố hóa đường giao thông nông thôn.

Hẹn gặp ông không khó, nhưng ở cái tuổi ngoài 60, ông vẫn luôn tất bật với công việc mới ở Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Đúng giờ hẹn, vẫn với tác phong nhanh nhẹn, ông chia sẻ một cách chân thành: “Đừng viết về cá nhân tôi, hãy tuyên truyền cho cái chung đi. Nếu nói về những con đường thì trước đây hầu như trên toàn địa bàn huyện chỉ có 1 - 2 con đường tráng nhựa, còn lại hầu hết là đường đất, đá đỏ. Mà đường đất, đá đỏ thì nắng bụi, mưa sình. Người dân khi muốn vận chuyển vật tư nông nghiệp cũng gặp khó khăn không ít, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Từ đó, tôi có ý nghĩ phải làm cái gì đó cho người dân địa phương mình.

Thật ra, ý nghĩ này xuất phát từ lúc tôi còn là Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (khoảng năm 1994-1999), khi ấy tôi có dịp đi cùng đoàn giám sát các công trình xây dựng thủy lợi nội đồng ở Tân Thạnh. Tôi thấy ở đây, người ta đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” rất hiệu quả. Vì vậy, tôi quyết định học hỏi, đem về áp dụng ở địa phương mình, giúp cho người dân đi lại thuận tiện hơn, các cháu có đường sá khang trang đi học, từ đó bộ mặt quê hương cũng ngày càng khởi sắc hơn”.

Từ tháng 5-2005, ông được giao nhiệm vụ Bí thư Huyện ủy Tân Trụ. Sau đó, tỉnh ủy ra Nghị quyết về “Huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng”, ông như “cá gặp nước”. Không bỏ qua cơ hội, trong cuộc họp Ban Thường vụ, ông đề xuất ý kiến đưa ra bàn bạc và được sự thống nhất cao. Sau đó, ông cho tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm ở tỉnh Bến Tre để về áp dụng tại địa phương mình.

Ông Nguyễn Thanh Chánh cho biết thêm: “Ban đầu, tôi định vận động người dân đóng góp, rồi lần lượt đầu tư cho những địa phương có điều kiện khó khăn hơn, nhưng không được cơ sở và người dân đồng tình. Thế là sau đó, năm 2008, lãnh đạo huyện quyết định “vận động nơi nào, đầu tư xây dựng đường giao thông ở chính nơi đó”. Và con đường ông Đồ Nghị ở xã Đức Tân có chiều dài khoảng 2,1km, với tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng vào thời điểm đó được xem là con đường mở đầu cho hàng loạt những con đường bê tông hóa với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trên địa bàn huyện Tân Trụ sau này. Hiện nay, xã An Nhựt Tân có 38 tuyến đường với tổng chiều dài 17,12km; xã Quê Mỹ Thạnh cũng có 52 tuyến đường được bê tông hóa với tổng chiều dài 31,2km; xã Đức Tân với 38 tuyến, tổng chiều dài 27,8km;… Các tuyến đường giao thông nông thôn trong toàn huyện lần lượt được đầu tư bê tông hóa theo tỷ lệ 49-51 (Nhà nước 49% và nhân dân 51% trong tổng vốn đầu tư)”.


Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được bê tông hóa

Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Thanh Chánh luôn đặt công tác tuyên truyền, vận động lên hàng đầu. Theo ông, nếu để người dân thấy được hiệu quả từ công sức đóng góp của mình, phục vụ cho chính lợi ích của mình thì mọi người sẽ đồng lòng cùng nhau thực hiện chứ không áp đặt. Trong suốt giai đoạn từ tháng 5-2005 đến tháng 2-2014, gần 2 nhiệm kỳ làm Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Thanh Chánh để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng người dân Tân Trụ bằng những việc làm tích cực, những việc làm ấy suy cho cùng cũng chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của người dân.

Ông Nguyễn Văn Một, ngụ xã Nhựt Ninh cho biết: “Tôi có gần 1ha đất ruộng nằm gần con đường ông Đồ Nghị. Những khi ra đồng chăm sóc lúa, tôi thường ngồi nghỉ trưa dưới hàng cau dọc trên đường. Tôi đi nhiều nơi và có thể nói đây là một trong những con đường đẹp nhất trong tỉnh. Để có được con đường ấy và nhiều tuyến đường bê tông khác trên địa bàn huyện như hiện nay không thể không kể đến sự đóng góp của ông Nguyễn Thanh Chánh”.

Tuy nhiên, không phải tất cả sự tâm huyết lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Cũng có vài “trận” phải đích thân “giải trình” với lãnh đạo tỉnh. Không nản lòng bởi suy nghĩ đơn giản: Những gì mình làm không xuất phát từ lợi ích cá nhân mà vì cả cộng đồng. Và, một kết quả ngoài mong đợi khi cuối cùng lãnh đạo tỉnh cũng thấy được việc vận động nhân dân đóng góp làm đường giao thông, mở đường cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Trụ là một việc làm đúng đắn, khi ấy ông mới thở phào nhẹ nhõm!

Hoàng Lê

Chia sẻ bài viết