Tiếng Việt | English

13/04/2016 - 09:17

De Bruyne lóe sáng, Man City lần đầu vào bán kết Champions League

Trong 1 đêm mà Aguero bỏ lỡ vô số cơ hội, trong đó có cả quả phạt đền, De Bruyne đã tỏa sáng đúng lúc mang về bàn thắng quý giá cho Man City.

Man City có được lợi thế 2 bàn trên sân khách (lượt đi hòa 2-2) khi bước vào trận tứ kết lượt về Champions League với PSG vào rạng sáng 13-4. Với tính chất sống còn, cả hai đại gia châu Âu đều tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể.

PSG với tình thế buộc phải thắng nên HLV Blanc đã bố trí đội hình thiên về tấn công với 5 tiền vệ. Di Maria cũng có mặt trong đội hình xuất phát bên hành lang cánh trái. Trên hàng công, Cavani đá cặp cùng Ibrahimovic.

Điều đó giúp PSG kiểm soát bóng nhiều hơn so với chủ nhà, tuy nhiên, các tình huống nguy hiểm lại không nhiều. Suốt trong hiệp 1, PSG chỉ có 1 tình huống nguy hiểm là cú đá phạt hàng rào của Ibrahimovic khiến Joe Hart phải trổ hết tài mới có thể cản phá.

Ibrahimovic cũng một lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận

Nếu Man City bị loại, người hối tiếc nhất chính là tiền đạo Aguero khi anh bỏ lỡ quả phạt đền ở phút 30, sau pha bóng bị thủ môn Trapp đốn ngã.

Trước đó, tiền đạo người Argentina cũng 2 lần đe dọa khung thành thủ môn Kevin Trapp bằng những cú sút vô cùng uy lực nhưng thiếu chính xác. Trận này, các chân sút Man City sút trật mục tiêu đến 7 lần trong 9 pha dứt điểm cầu môn.

Không tìm được bàn thắng sớm, HLV Blanc có dấu hiệu nôn nóng khi có 2 sự thay đổi người ở hàng tiền vệ chỉ sau 60 phút. Nhưng điều này không mang lại đột biến mà còn khiến PSG nhận bàn thua. Phút 76, cả sân Etihad như muốn nổ tung với bàn thắng tuyệt đẹp của Kevin de Bruyne. Đó là cú cứa lòng từ ngoài vòng 16,5 m của tiền vệ người Bỉ sau pha hối hợp 1 chạm vô cùng tinh tế.

Bị dẫn bàn, PSG - vốn đã bế tắc trong khâu ghi bàn - lại càng rối hơn vì nôn nóng tấn công, bởi muốn giành quyền đi tiếp họ phải ghi ít nhất 2 bàn nữa. Tuy nhiên, điều đó không thể xảy ra khi HLV Pellegrini có những sự thay đổi người hợp lý và giữ vững được khoảng cách mong manh cho Man City.

Với việc loại PSG ở tứ kết, đây là lần đầu tiên Man City có mặt ở bán kết Champions League. Không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vương Premier League nên thầy trò chắc chắn sẽ tập trung cao độ cho chiếc cúp Champions League, danh hiệu mà họ khát khao nhất hiện nay.

Châu Tuấn/nld.com.vn (Ảnh: Reuters)

Chia sẻ bài viết