Tiếng Việt | English

02/12/2015 - 16:08

Hàng nghìn người tiễn đưa ngư dân bị bắn chết trên biển

Trưa 2-12, hàng nghìn người dân đã theo đoàn tang lễ tiễn đưa ngư dân Trương Đình Bảy bị một người trên xuồng máy nước ngoài bắn chết khi đang neo tàu đánh bắt ở Trường Sa.

Nước mắt đã cạn trên khuôn mặt người phụ nữ mất chồng vì những vết đạn trên biển - Ảnh: Trần Mai

Đoàn người đưa tiễn kéo dài khoảng 500m chật kín con đường làng nối từ nhà ngư dân Trương Đình Bảy ra nghĩa địa.

Tiếng tụng kinh, tiếng khóc tạo nên một khung cảnh đau lòng. Bà Mai Thị Long, vợ ông Bảy và con gái Trương Thị Huệ không tự đi được phải có người dìu. Bà Long liên tục quỵ ngã trên đường ra nghĩa địa tiễn chồng về cõi vĩnh hằng.

Hai người con trai ông Bảy là Trương Đình Huynh và Trương Đình Đệ bưng di ảnh cha đi như người mất hồn khiến ai nấy đều xót xa.

Ngư dân Tẩn, trên đường đưa tiễn ông Bảy đã nhắc lại chuyện cách đây hơn 10 ngày, ông Bảy đi Tây nguyên ăn đám cưới về còn mua gói cà phê sang nhà biếu và cho đứa cháu nội ông Tẩn gói kẹo cà phê.

Những câu chuyện đan xen lẫn lộn được người làng kể lại cho nhau nghe như muốn nhắc về người ngư dân hiền lành nhưng đoản mệnh. Nhiều ngư dân thay nhau đẩy chiếc quan tài lên con dốc và đưa xuống huyệt mộ. Nhiều khuôn mặt đen sạm vì muối biển không kìm được cảm xúc đã chảy nước mắt khi bỏ cho ông Bảy nắm đất tiễn đưa./.

Bà Long (mặc áo tang) liên tục quỵ ngã trên đường đưa chồng về cõi vĩnh hằng - Ảnh: Trần Mai

Đoàn người nối đuôi nhau đưa tiễn - Ảnh: Trần Mai

Những ngư dân kéo chiếc quan tài đi, phía sau là một đoàn người nối đuôi nhau đưa tiễn - Ảnh: Trần Mai

Hàng ngàn người dân xã Bình Châu tiễn đưa ông Bảy - Ảnh: Trần Mai

 

Hai con trai ông Bảy trong đám tang cha - Ảnh: Trần Mai

Trần Mai/tuoitre online

Chia sẻ bài viết