Tiếng Việt | English

17/03/2020 - 21:50

Hạnh phúc từ những điều giản dị

Ai cũng có một thời tuổi trẻ để thực hiện những hoài bão, ước mơ của riêng mình. Đó là khoảng thời gian ta hạnh phúc với những khát vọng. Thanh xuân của tôi là những tháng ngày cố gắng khẳng định bản thân. Là một cô gái tỉnh lẻ đến thành phố học tập và lập nghiệp, tôi phải vượt qua bao khó khăn để tìm hướng đi riêng cho mình. Tôi đam mê thiết kế thời trang và được học đúng chuyên ngành nhưng con đường khởi nghiệp lại không mấy suôn sẻ. Do không có vốn nên ban đầu, tôi không thể thực hiện ước mơ. Lúc đó, tôi từng nghĩ nếu mình có đủ điều kiện theo đuổi ước mơ thì hạnh phúc lắm nhỉ! Bao nhiêu năm vất vả, tích góp, cuối cùng tôi cũng có đủ tiền mở cho riêng mình một cửa hàng thời trang thiết kế nho nhỏ và lâng lâng trong niềm hạnh phúc khó tả. Với thành công của cửa hàng đầu tiên, tôi mạnh dạn mở thêm nhiều cửa hàng nữa. Hạnh phúc với tôi lúc này không chỉ là kiếm tiền lo cho cuộc sống mà còn được thỏa mãn niềm đam mê. Mỗi ngày phải làm việc từ 12 đến 15 tiếng nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi. Từng mẫu thiết kế được hoàn thành là tâm huyết của tôi và cả đội ngũ. Ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi những mẫu thiết kế của mình được nhiều người đón nhận. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu.

Hơn 30 năm gắn bó, tôi quyết định bỏ nghề dẫu đó là một quyết định rất khó khăn đối với bản thân. Không phải tôi không còn niềm đam mê cũng không phải hết sự sáng tạo, chỉ là tôi muốn lùi lại một bước để tìm hướng đi khác cho riêng mình. Hạnh phúc tuổi trung niên của tôi là những tháng ngày an nhiên bên gia đình, lo cho các con từng bữa ăn ngon, là những buổi sáng thong dong cùng hàng xóm tập thể dục rồi về chăm sóc mấy khóm hoa sau vườn. Rồi những sớm mai cùng ông xã nhâm nhi tách cà phê bàn về hạnh phúc, chúng tôi nhận ra rằng, hạnh phúc thật đơn giản! Đó là khi thấy lòng mình thanh thản, an nhiên và thật sự bằng lòng với những gì đang có./.

Hồng Thanh

 

Chia sẻ bài viết