Tiếng Việt | English

17/04/2017 - 17:14

Hãy giúp chị em Thơm vượt qua khó khăn

Mất cha, mẹ trở nên tâm thần, chị em Thơm đang bấu víu, nương tựa vào sự đùm bọc của bà con láng giềng sau vụ tai nạn giao thông thương tâm.


Em Trần Thị Thanh Thơm

Em Trần Thị Thanh Thơm (học sinh lớp 2/1, Trường Tiểu học Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) sinh ra và lớn trong gia đình nghèo, ba mẹ chủ yếu đi làm thuê, làm mướn. Thanh Thơm sớm chịu nhiều thiệt thòi so với những trẻ em cùng trang lứa. Vậy mà năm 2015, trong một lần đi làm thuê, tai nạn giao thông vĩnh viễn cướp đi ba em - người đàn ông trụ cột trong gia đình.

Chưa dừng lại ở đó, tai nạn giao thông ấy còn ảnh hưởng đến thần kinh của mẹ em Thơm - bà Nguyễn Thị Đông. Hằng ngày, bà Đông cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn bồng em Trần Thị Thanh Thanh (3 tuổi) đi khắp xóm ca hát nghêu ngao. Chị em Thanh Thơm phải sống nhờ vào sự đùm bọc của bà con láng giềng. Những lúc không ai giúp đỡ, 2 chị em lại “ôm” bụng đói mà ngủ.

Hiện tại, gia đình Thơm có 4 người, mẹ bị bệnh tâm thần, chị hai là em Trần Thị Thanh Hiền đang học lớp 6, em Trần Thị Thanh Thanh mới 3 tuổi. Tài sản lớn nhất của gia đình Thanh Thơm chính là chiếc xe đạp cũ để 2 chị em cùng đi học. Chiếc xe nhiều lúc “dở chứng” thì lúc đó chị em Thanh Thơm phải đi bộ hơn 5km tới trường. Thương cho hoàn cảnh của cô học trò nghèo, Trường Tiểu học Vĩnh Bình luôn ưu tiên những suất học bổng khi có các mạnh thường quân đến giúp đỡ…

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Bình – Kiều Thị Kim Tuyết chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình em Thanh Thơm rất đáng thương. Bạn bè, thầy cô nhiều lần hỗ trợ em nhưng không được nhiều, vì vậy, rất cần sự quan tâm của các mạnh thường quân nhằm tạo điều kiện cho chị em Thanh Thơm được đến trường”.

Mọi chi tiết giúp đỡ xin liên hệ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Bình – Kiều Thị Kim Tuyết (số điện thoại: 01254510477)./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết