Lan tỏa yêu thương bằng âm nhạc
Đoàn Văn nghệ Tình ca Bắc Sơn vừa tổ chức chương trình biểu diễn thiện nguyện tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè và Trung tâm Nuôi dưỡng - Bảo trợ trẻ em Gò Vấp (TP.HCM).
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình định kỳ của đoàn, với mục tiêu mang lời ca tiếng hát đến với những hoàn cảnh kém may mắn, góp phần xoa dịu nỗi đau và lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Bé Kiwi thể hiện tình cảm với các anh ở Trung tâm Nuôi dưỡng - Bảo trợ trẻ em Gò Vấp (TP.HCM)
Tại mỗi điểm dừng chân, không gian nghệ thuật gần gũi, ấm áp đã được thắp lên qua những tiết mục giàu cảm xúc. Nổi bật là các ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Bắc Sơn như Bông bí vàng, Em đi trên cỏ non, Còn thương rau đắng mọc sau hè,… Bên cạnh đó, những giai điệu thiếu nhi vui nhộn như Nhông nhông nhông, Ngày đầu tiên đi học,... mang lại không khí sôi động cho các em nhỏ.
Đặc biệt, ca sĩ Bích Thủy đã mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khi biểu diễn ca khúc "Bé Kiwi rất ngoan" – sáng tác riêng dành tặng thiếu nhi, cùng với phần đồng diễn của cháu ngoại. Chị cũng kể lại câu chuyện cổ tích Tấm Cám và minh họa bằng bài hát Bống bống bang bang, thu hút sự chú ý và thích thú của các em.

Toàn cảnh các bạn thiếu nhi ở Trung tâm Nuôi dưỡng - Bảo trợ trẻ em Gò Vấp (TP.HCM)
Các em nhỏ tại trung tâm không giấu được niềm vui và sự xúc động khi được nhìn thấy những nhân vật quen thuộc trong truyện cổ tích như chú gấu, cô bé quàng khăn đỏ, hiện diện giữa đời thực qua phần hóa trang sinh động của các nghệ sĩ, mang theo tiếng cười và nguồn động viên tinh thần đầy ý nghĩa.
Chương trình lần này còn có sự tham gia đặc biệt của hai bạn trẻ là Việt kiều Úc – Kenny Huỳnh và Jenny Trần, cháu của ca sĩ Bích Thủy, người đã nhiều năm gắn bó với Đoàn Tình ca Bắc Sơn. Dù chỉ về Việt Nam trong thời gian ngắn, 2 bạn vẫn dành trọn tâm huyết để đồng hành cùng đoàn trong hành trình thiện nguyện. Hóa thân thành chú gấu và cô bé quàng khăn đỏ, Kenny Huỳnh và Jenny Trần mang đến bầu không khí hồn nhiên, vui tươi cho các em nhỏ.

Toàn cảnh các bé ở Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè
Không dừng lại ở những tiết mục biểu diễn, hai bạn còn trao tặng nhiều phần quà gồm sữa, bánh, kẹo và tiền mặt với tổng trị giá khoảng 3.000 đô la Úc. Toàn bộ số tiền đều là khoản tiết kiệm cá nhân – một nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần sẻ chia không biên giới của người Việt xa xứ.

Hai bạn trẻ Việt kiều Úc tại Trung tâm Nuôi dưỡng - Bảo trợ trẻ em Gò Vấp và ca sĩ Bích Thủy - Tổng Giám đốc AnNong Group
Đoàn Văn nghệ Tình ca Bắc Sơn từ lâu đã trở thành một nhịp cầu nhân ái, kết nối những trái tim qua âm nhạc. Với phương châm “Hát bằng cả trái tim – Trao yêu thương qua từng giai điệu”, đoàn đã và đang thực hiện nhiều chuyến lưu diễn tại các mái ấm, bệnh viện, trung tâm bảo trợ trên khắp cả nước, góp phần sưởi ấm những số phận dễ tổn thương nhất trong xã hội.
Chia sẻ sau chương trình, Kenny và Jenny xúc động nói: “Chúng em sẽ sớm trở lại Úc, nhưng chắc chắn sẽ quay về với các em nhỏ cùng thật nhiều phần quà hơn nữa. Mong các em luôn vui, khỏe và được yêu thương”./.
A.T
- Biển Đông có thể 'gánh' 2 - 3 cơn bão trong tháng 11 (02/11)
- Tây Ninh: Thiệt hại gần 56 tỉ đồng do thiên tai (02/11)
- Thời tiết hôm nay 02/11: Cả nước mưa, miền Trung vẫn mưa dai dẳng (02/11)
- Dự báo Biển Đông sắp có bão số 13, miền Trung mưa lớn 700 mm (01/11)
- Những căn chòi di động trong hồ Dầu Tiếng (01/11)
- Thời tiết ngày 01/11: Miền bắc trời lạnh, miền trung tiếp tục có mưa to (01/11)
- Chi cục Hải quan khu vực XVII ủng hộ hơn 160 triệu đồng khắc phục thiệt hại do bão, lũ (31/10)
- Hoa nở từ bàn tay nghị lực (31/10)


