Tiếng Việt | English

10/11/2016 - 10:51

Mang yêu thương đến vùng bão, lũ

Các thành viên câu lạc bộ (CLB) Thiện Tâm, TP.Tân An vừa trở về sau chuyến cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung. Đó là chuyến đi ấn tượng nhất đối với các thành viên trong tất cả những chuyến từ thiện của CLB từ trước đến nay.

Thành viên câu lạc bộ Thiện Tâm đang chuyển nước cho người dân

Có lẽ, đây là chuyến từ thiện đầu tiên mà các thành viên tham gia trong đoàn đều bị gia đình phản đối vì Quảng Bình, Quảng Trị vẫn còn những cơn mưa lớn. Người nhà lo lắng cho những bất trắc không lường trước được vì các anh chị đã bao giờ đến đó và có thông thuộc gì đường sá các tỉnh đó đâu? Nhưng 6 thành viên thuộc CLB vẫn đi vì nơi miền Trung xa xôi đó còn rất nhiều hoàn cảnh thương tâm đang ngày đêm gánh chịu hậu quả nặng nề do bão, lũ để lại. Các thành viên đều muốn góp sức giúp đồng bào mình qua cơn hoạn nạn. Vậy là các bạn lên đường với tất cả số quần áo và gần 70 triệu đồng vừa vận động được.

Trong chuyến cứu trợ, đoàn phối hợp các tổ chức khác tại TP.HCM và Huế. Thiện Tâm cùng các đoàn mang khoảng 2.000 phần quà đến xã Vĩnh Sơn và thôn Đặng Xá, xã Vĩnh Lâm thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; xã Quảng Minh, thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Khi đoàn cứu trợ đến, trời đang mưa, các cán bộ xã, thôn và người dân có mặt đón đoàn.

Anh Phạm Hoài Phong - Chủ nhiệm CLB Thiện Tâm kể: “Người dân miền Trung chân thật lắm! Cán bộ xã, thôn hướng dẫn, gọi tên từng hộ dân lên nhận hàng cứu trợ. Tôi cam đoan không có chuyện “chặn” hay “bớt” gì ở những nơi chúng tôi đến. Ở những vùng bị cô lập, cũng cán bộ thôn là người đứng ra tìm cách vận chuyển hàng hóa vào cho dân trong đó, chứ đoàn cứu trợ thì không đến được”.

Chị Nguyễn Thị Phương Thùy, thành viên CLB kể thêm: “Nơi CLB đến có một thôn còn đang bị cô lập, không điện, không nước, đoàn cũng không tới được, đành phải nhờ trưởng thôn hỗ trợ vận chuyển quà và nước đóng chai vào cho người dân...”.

Chuyến đi để lại cho các thành viên CLB nhiều ấn tượng vì các cán bộ địa phương cố xin thêm quà cho vài hộ quá khó khăn trong thôn, dù ít. Mặc dù đứng dưới mưa, người dân vẫn xếp hàng trật tự, chờ cán bộ thôn đọc tên đến lượt mình lên nhận quà. Và còn vì niềm vui của người dân vùng lũ khi đón đoàn cứu trợ.

Anh Phong chia sẻ: “Quà có những nhu yếu phẩm cần thiết: Gạo, dầu ăn, nước tương,... và quần áo cũ, quà cho các em học sinh là tập và dụng cụ học tập, không có tiền mặt. Người dân đến nhận quà, ai cũng rất vui!”. Sau lũ, mọi người chung tay khắc phục hậu quả, học sinh trở lại trường. Dù biết rằng, những phần quà cứu trợ chỉ hỗ trợ một phần nhỏ cho đồng bào lúc khó khăn nhưng nhìn cách họ trân trọng từng món quà, các thành viên đều cảm thấy ấm lòng.

CLB Thiện Tâm thuộc Thành đoàn Tân An, hoạt động dưới hình thức vận động đóng góp của mạnh thường quân thông qua mạng xã hội Facebook. Từ khi thành lập đến nay, CLB giúp đỡ, tặng quà cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Chuyến đi cứu trợ này là lần đầu tiên, những người làm từ thiện ở Thiện Tâm đi xa và đi trong điều kiện thời tiết khó khăn như vậy.

Được biết, CLB Thiện Tâm cũng là “chủ” thùng bánh mì từ thiện ở Tân An. Mỗi tháng một lần, CLB còn tổ chức phát 100 phần cơm chay miễn phí. Chủ nhiệm CLB cho biết, hiện tại, các thành viên CLB đang chuẩn bị mở thêm một thùng bánh mì từ thiện nữa trên địa bàn TP.Tân An, đồng thời ấp ủ kế hoạch mở quán “cơm chay 2.000 đồng”.

Với sự đồng hành của mạnh thường quân, CLB Thiện Tâm có nhiều hoạt động giàu ý nghĩa. Mong rằng, thời gian tới, các thành viên CLB tiếp tục thực hiện thành công những dự định, ấp ủ của mình, hỗ trợ thêm được nhiều hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết