Tiếng Việt | English

21/11/2016 - 09:14

Mong được phục hồi sức khỏe!

Đó là ước nguyện của em Lê Trường Giang (SN 1989, ngụ ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) - nạn nhân của vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra tại Km05, Đường tỉnh 830 trên địa bàn ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 12/4/2014.

Bà Nguyễn Thị Nước - mẹ của Giang nhớ lại: "Hôm đó, nó đi làm ở Công ty ChingLuh, trước khi về nhà có dự tiệc do mấy người bạn cùng công ty tổ chức. Khi về tới Km05, Đường tỉnh 830 thì người lái xe ôm tên Phạm Tuấn Khải (không có bằng lái) chở theo một người khách là ông Thi Văn Đạo chạy hướng ngược lại từ Đức Hòa về Bến Lức đụng trực diện. Vụ TNGT làm Giang và ông Đạo bị chấn thương sọ não, ông Khải cũng bị thương khá nặng".


Bà Nguyễn Thị Nước chăm sóc con trai Lê Trường Giang bị tai nạn giao thông

Từ khi Giang bị TNGT, gia đình phải tốn rất nhiều tiền để đưa đi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và một số bệnh viện ở TP.HCM để mổ hộp sọ và điều trị bệnh động kinh.

Sau khi tòa xét xử, lỗi được xác định do tài xế xe ôm Phạm Tuấn Khải không có bằng lái, chạy nhanh, không làm chủ tốc độ, lấn trái, tông trực diện vào Giang. Ông Khải có bồi thường một số tiền để điều trị cho Giang, nhưng do chi phí quá nhiều, gia đình phải vay mượn thêm của người thân và bán ruộng đất để trang trải viện phí, thuốc men - bà Nước bùi ngùi nói.

Giờ thì Giang bị liệt tay trái, chân trái, chỉ nằm một chỗ và chưa lắp hộp sọ nên phần lớn việc sinh hoạt phải nhờ cha mẹ hỗ trợ. Kinh tế gia đình Giang rất khó khăn, mọi người vất vả kiếm sống lại còn lo chi phí điều trị bệnh tật cho Giang.

Giang thiết tha nói ước nguyện của mình: "Giờ em chỉ mong được tập vật lý trị liệu để cử động được tay trái và chân trái, tự chăm sóc cho mình để cha mẹ bớt khổ. Ước nguyện lớn nhất của em là phục hồi sức khỏe!". Hiện nay, Giang chỉ mới 27 tuổi mà TNGT đã cướp đi của em tất cả.

Trưởng ấp 10, xã Lương Hòa - Phạm Văn Lô cho biết: "Hoàn cảnh gia đình bà Nước và cháu Giang rất thương tâm. Ban công tác ấp vận động chòm xóm hỗ trợ gia đình. Gần đây, Ban An toàn giao thông huyện Bến Lức đến thăm và tặng quà cho gia đình. Qua hoàn cảnh của em Giang, mong rằng, mọi người lưu thông trên đường phải chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ"./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết