Tiếng Việt | English

08/06/2016 - 15:11

Mưa đầu mùa

Chiều nay, trời nổi cơn dông

Mây đen, mây xám mênh mông kéo về.

Hàng cây nghiêng ngã tứ bề

Hoa rơi, lá rụng ê hề mặt sân

Trời mưa nước chảy lăn tăn

Người vui hớn hở, không gian mát lành.

Mưa cho mặt đất thêm xanh

Cây trồng, gia súc, rừng xanh phục hồi.

Mưa cho hạt giống đâm chồi

Gieo mầm sống mới xanh tươi ruộng vườn.

Mưa về gợi nhớ quê hương

Nhớ bao hình ảnh thân thương thuở nào

Nhớ sao ruộng lúa, bờ ao

Nhớ hàng dâm bụt bờ rào, luỹ tre

Nhớ nồi canh nhái, lá me...

Đậm đà hương vị trưa hè tình quê.

Trời mưa, nước đổ tràn về

Thoả lòng chờ đợi, người, người hân hoan.

Mẫn Nhi

Chia sẻ bài viết