Tiếng Việt | English

12/07/2025 - 08:08

Mùa dòng dọc kém vui

Những năm gần đây, rừng trồng trên đảo Nhím (xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) phục hồi trở lại, nhiều loài chim kéo về đây sinh sống. Tuy nhiên, mùa chim dòng dọc làm tổ năm nay có phần kém vui.

Người đàn ông đồng bào dân tộc lén lấy tổ chim dòng dọc

Hiện nay, trở lại hòn đảo giữa công trình thủy lợi Dầu Tiếng dễ dàng nhận thấy nhiều khoảnh rừng trồng cây sao, cây dầu xen kẽ tràm bông vàng đang lên xanh tốt. Rừng trồng phát triển cùng với các loại cây rừng tự nhiên, cây ăn trái, dây leo chằng chịt, tạo thành hệ thực vật khá phong phú. Từ đó, nhiều loài động vật cũng kéo về sinh sống.

Chiều, khi mặt trời dần khuất bóng cũng là lúc chim muông kéo về, nào là cò trắng, bìm bịp, sáo, dòng dọc... Trong quá trình lưu lại trên đảo, không khó để du khách nhìn thấy hình ảnh vịt trời ngụp lặn dưới nước, có lúc chúng bơi sát vào bờ tìm thức ăn, thỉnh thoảng cũng thấy được những đàn chim quý hiếm như cò nhạn, già đẫy, sếu đầu đỏ,... trên đường di cư ghé vào đảo tìm thức ăn. Khi gió mùa Đông Bắc tràn về phương Nam, những đàn cò trắng, cồng cộc lần lượt kéo về hòn đảo này để tìm nắng ấm.

Điều khiến nhiều người thích thú nhất là thời gian gần đây, trên đảo Nhím xuất hiện nhiều tổ chim dòng dọc. Đây là loài chim nhỏ, ăn hạt, chim trống có màu sắc đẹp, thay đổi theo mùa. Đặc biệt, loài chim này có cách làm tổ cầu kỳ và rất đẹp. Tổ của chúng được đan lại từ những sợi cỏ, gân lá, có dạng hình cầu, như một "kiệt tác" thiên nhiên. Dòng dọc sống theo bầy, chúng làm tổ cạnh nhau thành “khu chung cư” treo lủng lẳng trên cành cây.

Anh Trần Thanh Hạnh, người đang dành nhiều tâm huyết trồng tràm trên đảo Nhím, kể: “Khoảng 4 năm nay, chúng tôi cải tạo môi trường bằng cách trồng các loại cây rừng như tràm, gáo vàng, keo tai tượng, để tạo mảng xanh. Từ đó đến nay, các loài chim lần lượt kéo về đây sinh sống”. Hiện tại, trên những hàng cây keo tai tượng của gia đình anh Hạnh có hàng chục tổ chim dòng dọc. Những “căn nhà” này được xây dựng khá thấp, chỉ cách mặt đất khoảng 6-7 mét. Có những tổ đã xây hoàn chỉnh, bên trong có tiếng chim non ríu rít. Có những “công trình” đang xây dang dở, những "bậc thầy" xây tổ này vẫn miệt mài tha cỏ về dệt "mái ấm".

Thiên nhiên đã ban tặng những tuyệt tác nhưng không phải ai cũng có ý thức bảo vệ, vẫn có người lén vào đảo Nhím lấy tổ chim dòng dọc. Trưa ngày 05/7, có 3 người đàn ông là người đồng bào đi săn tổ chim. Thấy trên nhánh cây tràm bông vàng có nhiều tổ, một người trong nhóm leo lên, dùng dao chặt nhánh cây tràm vàng có nhiều tổ chim. Thấy chúng tôi quay phim, chụp ảnh, nhóm người này vội lấy vài ba tổ rồi nhanh chóng rời đi nơi khác. Họ bỏ lại 7 tổ chim rơi vãi trên mặt đất.

Cứ ngỡ họ đã ra khỏi đảo, không ngờ, khi đến cụm rừng khác, chúng tôi lại thấy họ tiếp tục lấy tổ chim. Lần này, họ còn dùng cưa máy cắt hạ một thân cây tràm và lấy thêm được khoảng 10 tổ chim khác. Khi rơi xuống, tổ va đập mạnh, khiến trứng chim bị bể, vài con chim non thoi thóp. Có tổ, chim non chưa kịp bay đi đã bị những người này tóm gọn. Khi được hỏi, một người trong nhóm cho biết: “Lấy tổ chim này về bán lại cho những quán cà phê có nhu cầu trang trí, giá 30.000 đồng/tổ”.

Anh Trần Thanh Hạnh cho biết thêm: “Thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần ngăn chặn, nhắc nhở nhưng vẫn có người lén săn bắt, lấy tổ chim”.

119_608_ddd09665.JPG

Bảng thông báo nghiêm cấm đốt phá cây rừng, săn bắt các loại động vật hoang dã

Rảo quanh một vòng trên đảo Nhím, chúng tôi thấy trên các cây rừng ven lối đi, chính quyền địa phương và ngành chức năng có lắp đặt những bảng thông báo với nội dung nghiêm cấm đốt phá cây rừng, săn bắn các loại động vật hoang dã (sóc, chồn, chim, rắn), cấm bắt ong, kiến, dế, hái, bẻ măng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân lén lút phá chim muông. Nếu ngăn chặn được những hoạt động trái phép này thì đảo Nhím sẽ trở thành thiên đường cho các loài chim, thú và là điểm đến thật sự hấp dẫn cho du khách./.

Đại Dương - Quốc Sơn

Chia sẻ bài viết