Tiếng Việt | English

23/02/2018 - 17:44

Ngày về…

Mênh mông sông nước quê mình
Chảy về cố xứ dáng hình quê hương
Xa quê nhớ mãi con đường
Níu bàn chân nhỏ lời thương dâng đầy.

Tìm về mái lá hàng cây
Vùi trong nỗi nhớ ngày gầy lặng im
Tôi về nghe gió qua thềm
Lời ru ngày cũ buộc thêm nỗi buồn.

À ơi…sông chảy về nguồn
Mái dầm khua nước tay buông rối bời
Đất quê bao bận đổi dời
Cánh cò chở giấc ru hời tháng năm.

Với chiều mưa nắng thì thầm
Triền đê vọng tiếng xa xăm thuở nào?
Ngày về hẹn ước mùa sau
Gạt chơi vơi hết gởi vào lãng quên…/.

Văn Nguyễn An Khê

Chia sẻ bài viết