Tiếng Việt | English

04/05/2016 - 10:13

Nghề y có tài nhưng phải có tâm

Như thường lệ, 7 giờ sáng, tại Khoa cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng, tỉnh Long An bác sĩ Mai Thị Vẹn, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện đến từng giường bệnh thăm khám cho bệnh nhân với nụ cười thật tươi.

Bác sĩ Mai Thị Vẹn tận tình thăm khám sức khỏe cho từng bệnh nhân

Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược TP.HCM, chị tình nguyện về công tác tại Tân Hưng và được bố trí làm việc tại Khoa Nội tổng quát Trung tâm Y tế huyện. Năm 2014, chị đảm nhận nhiệm vụ Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu. Trong công việc chuyên môn, chị luôn được đồng nghiệp đánh giá là một trong những bác sĩ giỏi, tận tâm. Chị còn thường xuyên nghiên cứu, tìm những phương pháp điều trị tốt nhất để phục vụ người bệnh. Nếu như trước đây những bệnh liên quan đến tim, mạch như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não phải chuyển lên tuyến trên thì nay, Trung tâm Y tế huyện có thể điều trị được, chỉ trừ những ca liên quan đến phẫu thuật chuyên sâu phải chuyển tuyến trên do không đủ phương tiện và máy móc.

Bác sĩ Vẹn cho biết, trung bình một ngày 18 cán bộ y, bác sĩ của khoa tiếp nhận khoảng 30 lượt người bệnh. Áp lực công việc nhiều, có khi lại chịu thêm áp lực từ người nhà bệnh nhân. Lúc này, bác sĩ phải nhẹ nhàng giải thích, trấn an bệnh nhân. Chính thái độ ứng xử của người thầy thuốc sẽ góp phần làm xoa dịu nỗi đau của người bệnh.

Chị Nguyễn Thị Phước, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, đang chăm sóc cho người nhà bị ung thư tại Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: “Đội ngũ y, bác sĩ của khoa luôn tận tâm với bệnh nhân”.

Hơn 11 năm trong nghề với những cố gắng, nỗ lực của bản thân, chị nhận được rất nhiều giấy khen của các cấp, sự yêu mến của người dân. Trong năm 2015, chị vinh dự là một trong những người công tác trong ngành Y tế được tuyên dương “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp tỉnh./.

Kiên Định - Trúc Phương

Chia sẻ bài viết