Tiếng Việt | English

31/07/2021 - 10:55

Những tấm lòng thơm thảo

Dịch Covid-19 gây ra ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, nhất là người nghèo. Chia sẻ với những khó khăn đó, nhiều người chung tay thực hiện những hoạt động ý nghĩa, cùng hỗ trợ nhau vượt qua giai đoạn này.

Chị Mai Thị Phú (bìa phải) chuẩn bị nhu yếu phẩm tặng người khó khăn trong mùa dịch

Chị Mai Thị Phú (bìa phải) chuẩn bị nhu yếu phẩm tặng người khó khăn trong mùa dịch

Bếp cơm tình thương, Gian hàng yêu thương 0 đồng, tặng nhu yếu phẩm,… là những hình ảnh mà người dân dễ dàng bắt gặp tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc trong những ngày giãn cách xã hội. Chung tay thực hiện những việc làm ý nghĩa, chị Mai Thị Phú (khu phố 1, thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An) cho biết: “Một mình tôi không làm nổi đâu! Tất cả đều có sự chung tay, góp sức của mạnh thường quân và những thành viên khác. Tất nhiên, không thể thiếu sự hỗ trợ và tạo điều kiện của chính quyền địa phương. Cực thì cực nhưng hỗ trợ được người dân trong lúc này, ai cũng vui”. Suốt nhiều ngày qua, chị tất bật hơn khi vừa lo Bếp cơm tình thương, vừa lo Gian hàng yêu thương 0 đồng rồi gửi từng phần quà cho những người bán vé số ở trọ, người có hoàn cảnh khó khăn,...

Khoảng đầu tháng 7, Gian hàng yêu thương 0 đồng của nhóm chị Phú được thành lập để hỗ trợ người nghèo trong mùa dịch. Theo đó, người dân khi đến gian hàng 0 đồng được cấp một phiếu chọn mua những thứ cần thiết. Tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19, mỗi người đến nhận hàng đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và đứng cách nhau 2m. Với 10 gian hàng gồm: Gạo, mì, gia vị, trứng, rau, củ,… mỗi người được lựa chọn 8 mặt hàng, mỗi mặt hàng được lấy 1 phần. Tổng kinh phí tổ chức gian hàng 0 đồng hơn 42 triệu đồng. Chị Phú cho hay, gian hàng này hoạt động được vài ngày thì tạm ngưng do giãn cách xã hội. Sau đó, nhóm gửi từng phần quà về các khu phố để phát đến tận nhà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Riêng chị lại tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động hỗ trợ khác trong phòng, chống dịch Covid-19.

Chị Đỗ Thị Thoại Yến (thứ 2, trái qua) vận động trên 500 triệu đồng hỗ trợ người dân khó khăn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Chị Đỗ Thị Thoại Yến (thứ 2, trái qua) vận động trên 500 triệu đồng hỗ trợ người dân khó khăn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Cũng như nhiều địa phương khác, huyện Bến Lức đang “gồng mình” chống dịch. Chia sẻ những khó khăn, gánh nặng của địa phương, chị Đỗ Thị Thoại Yến (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) vận động bạn bè, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tặng các khu vực bị phong tỏa, cách ly.

Câu lạc bộ Hớt tóc tình nguyện tổ chức cắt tóc miễn phí cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc

Câu lạc bộ Hớt tóc tình nguyện tổ chức cắt tóc miễn phí cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc

Mỗi phần gồm gạo, mì và một số nhu yếu phẩm khác. Đến nay, chị đã vận động trên 500 triệu đồng hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ngoài hỗ trợ tại khu vực thị trấn và các xã trên địa bàn huyện Bến Lức, chị còn hỗ trợ tại huyện Cần Giuộc, Thủ Thừa, TP.Tân An và TP.HCM.

Thời gian qua, để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều cơ sở tạm dừng hoạt động, trong đó có các tiệm cắt tóc. Tóc dài, không được cắt gây bất tiện cho cán bộ, nhân viên bệnh viện trong thực hiện nhiệm vụ. Hiểu được điều đó, Câu lạc bộ Hớt tóc tình nguyện của Huyện đoàn Cần Giuộc tổ chức cắt tóc miễn phí cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc. Theo Quyền Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương, tham gia hoạt động lần này có 4 tình nguyện viên, trước khi cắt tóc, các thành viên đều sát khuẩn tay, đeo khẩu trang để bảo đảm an toàn. Được thành lập từ năm 2017, câu lạc bộ chủ yếu cắt tóc ở các điểm trường và trong các chương trình hoạt động của Huyện đoàn.

Dịch Covid-19 gây ra nhiều biến động, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Chia sẻ với những khó khăn đó, mọi người cùng chung tay với mong muốn hỗ trợ nhau trong thời điểm này và mong đại dịch sẽ nhanh chóng được đẩy lùi./.

Thanh Nga - Hoài An

Chia sẻ bài viết