Tiếng Việt | English

07/08/2019 - 15:09

Ổn định cuộc sống, giữ vững biên cương

Đến điểm dân cư liền kề chốt dân quân Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An - nơi Quân khu 7 xây tặng 5 căn nhà cho cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực, quân dự bị có hoàn cảnh khó khăn tình nguyện đến sinh sống ở vùng biên này - niềm vui không thể nói thành lời. Bên cạnh an cư, lập nghiệp, chủ nhân của những căn nhà quyết tâm bám trụ, bảo vệ địa bàn, góp phần xây dựng đường biên giới bình yên, phát triển.

Bộ đội và dân quân đến phụ giúp xây nhà trên điểm dân cư liền kề chốt dân quân

Bộ đội và dân quân đến phụ giúp xây nhà trên điểm dân cư liền kề chốt dân quân

Căn nhà của anh Nguyễn Văn Cu, dân quân thường trực chốt Mỹ Quý Tây sắp hoàn thành. Trong quá trình xây nhà, anh em dân quân trên chốt và cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện đến phụ giúp ngày công. Được Quân khu 7 xây tặng căn nhà mới thay cho căn nhà cũ đã xuống cấp, dột nát là niềm vui lớn đối với gia đình anh.

Dẫn chúng tôi tham quan nhà mới, vợ anh Cu, chị Hồ Thị Sáu không giấu được niềm vui. Chị chia sẻ: “Mừng đến nỗi không ngủ được, cứ sắp xếp chỗ này, chỗ kia. Căn nhà có diện tích trên 100m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 bếp, nhà vệ sinh cùng hệ thống điện, nước”.

Căn nhà cách chốt trên 500m và cách biên giới gần 2km nên anh Cu có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của người dân quân.

Gia đình anh Nguyễn Văn Cu phấn khởi khi được xây tặng căn nhà mới

Gia đình anh Nguyễn Văn Cu phấn khởi khi được xây tặng căn nhà mới

Anh cho biết: “Quân khu tặng 100 triệu đồng, UBND tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, bộ đội, dân quân, bà con láng giềng phụ giúp ngày công xây nhà. Được căn nhà vững chắc, ấm áp, gia đình tôi mừng lắm, vậy là có điều kiện ổn định cuộc sống, cùng với bà con bám trụ biên giới”.

Không lâu nữa, 3 cha con anh Hồ Văn Khúc, dân quân ấp 6, xã Mỹ Quý Tây sẽ có căn nhà mới vững chắc. Hàng xóm, láng giềng ai cũng mừng cho anh.

Hoàn cảnh gia đình anh khá khó khăn. Cuộc sống nghèo khó, vợ anh bỏ đi mười mấy năm nay, anh vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi dạy 2 đứa con nhỏ và người mẹ nay ốm, mai đau. Biết được hoàn cảnh gia đình anh, bộ đội, dân quân đến phụ giúp xây nhà.

Anh phấn khởi: “Được hỗ trợ xây nhà mới, mừng lắm! Tôi làm ngày nào đủ xoay sở ngày đó nên chưa dám nghĩ đến việc sửa lại căn nhà đã xuống cấp. Có được nơi an cư, tôi an tâm cùng người dân nơi đây quyết bám trụ biên giới”.

Theo con đường đất cặp kênh Quốc Phòng, chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Hoàng Ít. Do đường địa hình cách trở, việc vận chuyển vật liệu khó khăn nên căn nhà của anh vừa đổ xong phần móng.

Nơi đây đúng là vị trí tiền tiêu của vùng biên giới Đức Huệ, cách đường biên giới khoảng 700m, phóng tầm mắt đã nhìn thấy Ba Thu và nhà người dân nước bạn xã SamRoong, huyện Chanhtria, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Dọc theo con đường này chỉ lác đác vài căn nhà, riêng nhà anh Ít ở vị trí gần biên giới nhất. Anh cho biết: “Ở đây, điều kiện đi lại khó khăn nhưng chúng tôi quyết cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc biên giới quê hương”.

Căn nhà của anh Nguyễn Hoàng Ít nằm gần sát biên giới

Căn nhà của anh Nguyễn Hoàng Ít nằm gần sát biên giới

Xây dựng khu dân cư liền kề chốt biên giới là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương vừa góp phần tạo thế liên hoàn, vững chắc bảo vệ biên giới, vừa hỗ trợ tăng cường nâng cao sức mạnh bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Quý Tây - Huỳnh Văn Cảnh khẳng định: “Đức Huệ được Quân khu, UBND tỉnh xây tặng 8 căn nhà trong 2 giai đoạn. Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới nhằm góp phần cùng địa phương giảm hộ nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, mang ý nghĩa chiến lược lâu dài trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Khi người dân đã ổn định cuộc sống, họ sẽ bám trụ, giữ đất, giữ làng và là những “cột mốc sống” nơi vùng biên giới này”.

Được biết, toàn tỉnh sẽ xây dựng 8 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới với 140 căn nhà, tổng kinh phí khoảng 19 tỉ đồng, từng bước hình thành các khu dân cư ở biên giới. Riêng giai đoạn 1, tỉnh sẽ xây dựng 3 điểm với 15 căn, kinh phí 2,1 tỉ đồng. Đến nay, ngoài điểm dân cư liền kề chốt dân quân Mỹ Quý Tây, tỉnh đã xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới ấp Gò Vồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa gồm 5 căn nhà cấp 4 cho cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực, bộ đội biên phòng, quân nhân dự bị có hoàn cảnh khó khăn tình nguyện sinh sống trên điểm dân cư biên giới.

Phên giậu vững chắc nhất trên tuyến biên giới chính là lòng dân. Khi người dân an cư lập nghiệp, chọn biên giới là quê hương thì không có gì có thể chuyển dời được. Họ sẽ là những “lá chắn” vững chắc góp phần bảo vệ biên giới./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết