Tiếng Việt | English

06/01/2018 - 19:46

Sợi tóc bạc

Chỉ là sợi tóc bạc thôi
Có gì mà em bối rối
Tóc xanh, tóc trắng lẽ đời
Có gì em phải lo âu?

Chỉ là sợi tóc bạc thôi
Cớ chi em buồn đến vậy
Tình anh vẫn nguyên vẹn đấy
Đâu màng tóc bạc hay xanh?

Vẫn là tình yêu của anh
Nghĩa tình “gừng cay, muối mặn”
Tháng, năm có dài đằng đẵng
Vẫn là em của ngày xưa

Và em đã hết buồn chưa?
Trách chi thời gian quá vội
Cùng nhau bên đời sớm tối
Tuổi già mặc tuổi già thôi./.

Trương Quốc Toàn

 

Chia sẻ bài viết