Tiếng Việt | English

05/09/2021 - 14:39

Sự hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch

Đang phối hợp cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu dịch tễ cho người dân trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ngày 04/9, Hạ sĩ Lê Trọng Nghĩa, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng, nhận được tin cha ruột là ông Lê Văn Tưởng ngụ ấp 3, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng qua đời vì bệnh nặng ở tuổi 52.

Đại tá Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Hạ sĩ Lê Trọng Nghĩa

Đang phối hợp cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu dịch tễ cho người dân trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ngày 04/9, Hạ sĩ Lê Trọng Nghĩa, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng, nhận được tin cha ruột là ông Lê Văn Tưởng ngụ ấp 3, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng qua đời vì bệnh nặng ở tuổi 52.

Đôi mắt ướt nhòa khi không thể gặp mặt cha lần cuối, lo lắng đến nao lòng cho sức khỏe của mẹ mà chẳng thể ở bên chăm sóc vì đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nhưng rồi Nghĩa đã nén nỗi đau quyết tâm ở lại đơn vị cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Hạ sĩ Lê Trọng Nghĩa chia sẻ: "Được sự động viên của Thủ trưởng các cấp, tôi sẽ cố gắng vượt qua, quyết tâm cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

Với mong muốn chia sẻ và tiếp thêm động lực cho Hạ sĩ Lê Trọng Nghĩa, ngày 05/9, Đại tá Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp đến thăm, động viên gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Hạ sĩ Lê Trọng Nghĩa và mong muốn đồng chí Nghĩa cố gắng vượt qua mất mát, đau thương, tiếp tục cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết