Tiếng Việt | English

30/11/2015 - 10:43

Tấm lòng của người phụ nữ vùng sâu

Bà Trương Thị Hương không chỉ tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương mà còn tích cực tham gia đóng góp cho quỹ phúc lợi xã hội.


Bà Trương Thị Hương và mảnh đất canh tác của mình

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, năm 2000, bà Trương Thị Hương đến ấp Hà Tân, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An lập nghiệp với hai bàn tay trắng.

Từ làm thuê, làm mướn, bà tích góp mua được mấy mẫu đất để canh tác. Lúc đầu, chưa áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất và sản lượng lúa thấp.

Bà cùng người dân nơi đây tích cực cải tạo đất, tìm giống phù hợp, dần dần cây lúa cũng "bén duyên" trên vùng đất khó. "Góp gió thành bão", đến nay, bà Hương có 40ha đất canh tác, mỗi năm, trừ chi phí, thu lãi từ 600 triệu đến 1 tỉ đồng.

Bà còn tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho 10 lao động, trong đó, khoảng 4-5 người thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng.

Bà Hương tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương và là mạnh thường quân lớn của xã. Bà từng ủng hộ hơn 100 triệu đồng nạo vét kênh mương phục vụ tưới tiêu, san lấp mặt bằng tạo lối đi chung, hiến gần 1ha đất để làm đường giao thông nông thôn, quyên góp xây cầu dân sinh, tặng quà tết, tiền cho các hộ nghèo trên địa bàn, tặng học bổng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, bà ủng hộ quỹ phúc lợi xã hội trên 30 triệu đồng./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết