Thác Mu đẹp lung linh trong khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn-Ngổ Luông
Thác Mu nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn-Ngổ Luông, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Thác Mu nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 140km. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Một trong những điểm nhấn của thác Mu chính là đoạn chân thác, sau nhiều năm bị bào mòn, thác nước đổ xuống đã tạo thành bể bơi thiên nhiên khá rộng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Sau nhiều năm bị bào mòn, thác nước đổ xuống đã tạo thành bể bơi thiên nhiên khá rộng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Thác Mu được ví như một nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi, trong trắng hồn nhiên và mạnh mẽ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Thác Mu đã thực sự trở thành một điểm đến hấp dẫn hút khách du lịch, với lượng khách trung bình hơn 2.000 người/tháng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Dòng nước Thác Mu trong xanh và mát rượi, thi thoảng lại xuất hiện làn sương mờ đục do hơi nước gặp gió tạo thành. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Một số thanh niên bắt cá dưới chân Thác Mu. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Những túp lều, hàng quán phục vụ nhu cầu ăn uống, mua sắm cho du khách. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Những tấm biển giới thiệu món ăn đặc sản của vùng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Hàng quán, chỗ nghỉ đơn sơ phục vụ du khách. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Thác Mu chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Theo TTXVN
- Góc ảnh 'Long An quê hương tôi': Tuổi thơ dữ dội (19/04)
- Đọc lại Hồi ký 'Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử' (19/04)
- Lễ phát động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 (19/04)
- Hơn 200 gian hàng tham gia lễ hội bánh dân gian Nam bộ (17/04)
- Thổ Châu xanh miền biên viễn (17/04)
- 'Rap Việt' sắp trở lại (17/04)
- 'Hiện tượng nhí' Tin Tin giờ ra sao? (17/04)
- Tự hào nòi giống tiên rồng (17/04)