Tiếng Việt | English

27/02/2025 - 07:53

Thầm lặng đồng hành cùng bệnh nhân tâm thần

Dù thường xuyên tiếp xúc với nhiều trường hợp bệnh nhân (BN) tâm thần có biểu hiện khác nhau với những nguy hiểm rình rập nhưng Trưởng khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Tâm thần Long An, bác sĩ Chuyên khoa I (BSCKI) - Võ Ngọc Hồ vẫn thầm lặng đồng hành cùng BN bằng tất cả tình thương, trách nhiệm của người thầy thuốc.

Trưởng khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Tâm thần Long An - bác sĩ Chuyên khoa I Võ Ngọc Hồ luôn ân cần, niềm nở, tạo được niềm tin, sự hài lòng của bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân

Đến Bệnh viện Tâm thần Long An vào một ngày đầu tuần, chúng tôi chứng kiến không ít câu chuyện về những BN bị tổn thương tinh thần, như trường hợp của anh N.M.T. (huyện Tân Thạnh) sinh ra với cơ thể bình thường và có một cuộc sống như bao người khác. Thế nhưng, cách đây hơn 10 năm, anh bất ngờ phát bệnh tâm thần khi đang là trụ cột gia đình.

Anh T. thường xuyên la hét, đánh đập vợ con rồi đi lang thang ngoài đường. Sự việc cứ lặp đi lặp lại nhiều năm nay. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ năm nay ngoài 80 tuổi của anh phải đưa con đi nhiều nơi để chạy chữa.

Trò chuyện với anh T., BSCKI Võ Ngọc Hồ hết sức ân cần, lắng nghe, chia sẻ để đánh giá tình trạng bệnh của anh như thế nào. Hay trường hợp bà T.T.L. vào bệnh viện vì rối loạn cảm xúc lưỡng cực.

Bà L. thường xuyên cáu gắt, buồn bực, ít trò chuyện với người nhà. Thế nhưng, qua những cuộc chuyện trò, chia sẻ cùng BSCKI Võ Ngọc Hồ, bà đã mở lòng hơn.

BSCKI Võ Ngọc Hồ cho biết: “BN tâm thần có biểu hiện không ai giống ai, mỗi người đều có một “thế giới riêng”. Vì vậy, ngoài lòng yêu nghề, thường xuyên cập nhật các nghiên cứu và phương pháp điều trị còn phải có “tinh thần thép”, sự kiên trì để bước vào được “thế giới riêng” của họ. Từ đó mới xác định được tình trạng bệnh để có phương pháp điều trị hiệu quả”.

Trong hành trình 7 năm công tác tại Bệnh viện Tâm thần Long An, BSCKI Võ Ngọc Hồ có 6 năm gắn bó với Khoa Tâm thần mãn tính Nam. Đây là khoa chuyên điều trị các BN bị bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần cấp, hưng cảm, nghiện rượu, “ngáo đá”,...

Chuyện những BN này lên cơn kích động, đập phá, la hét không còn xa lạ. Dù khó khăn, nguy hiểm rình rập nhưng bằng tình thương, trách nhiệm của người thầy thuốc, anh cùng đồng nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, chăm sóc, giúp BN vượt qua bệnh tật để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Khi được hỏi động cơ để gắn bó với những BN “đặc biệt”, BSCKI Võ Ngọc Hồ trải lòng: “Nhiều người không chọn theo nghề BS tâm thần bởi đây là nghề nguy hiểm. Thế nhưng, tôi không nghĩ như vậy. “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ về phần ai?”, tôi luôn mong muốn góp chút sức nhỏ bé để đồng hành cùng BN tâm thần. Càng gắn bó, tôi càng yêu nghề và thấy sự lựa chọn của mình là đúng”.

Bác sĩ Chuyên khoa I Võ Ngọc Hồ (thứ 5, phải qua) được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Y tế vì có đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Bệnh viện Tâm thần Long An

Nhận xét về BSCKI Võ Ngọc Hồ, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Long An - BSCKI Nguyễn Văn Luân Em cho biết: “BSCKI Võ Ngọc Hồ có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển bệnh viện thời gian qua. BSCKI Võ Ngọc Hồ không chỉ vững chuyên môn mà còn hòa đồng, tích cực chia sẻ kinh nghiệm cùng đồng nghiệp. Đối với BN và thân nhân BN, BS Hồ luôn ân cần, niềm nở, tạo được niềm tin, sự hài lòng của mọi người khi đến bệnh viện”.

Nghề y thật cao quý nhưng cũng lắm gian truân, nhất là các y, BS công tác tại bệnh viện đặc thù. Khi chọn gắn bó với những BN tâm thần, BSCKI Võ Ngọc Hồ xác định phải có “tinh thần thép”, sự kiên nhẫn, đồng cảm với những câu chuyện, hoàn cảnh của BN.

Mong ước lớn nhất của anh là chuyên ngành tâm thần được phát triển hơn, xã hội quan tâm hơn đến công việc đặc biệt này để có thể giúp nhiều BN tâm thần trở lại gia đình, hòa nhập với cộng đồng./.

Thùy Minh

Chia sẻ bài viết