Tiếng Việt | English

03/04/2016 - 19:37

Tiếng lòng gởi mẹ

Tím trời chiều võ vàng bóng mẹ
Dáng mỏi mòn trên nẻo triền đê
Tìm con sao chẳng quay về
Mẹ mong chờ mãi não nề bước chân

Ngày mỗi ngày tim sầu mấy bận
Lòng khắc ghi thân phận mẹ hiền
Chiều về giọt nắng ngả nghiêng
Liêu xiêu dáng mẹ lụy phiền vì con

Thương thân mẹ héo hon một kiếp
Nơi chân trời con biết cho chăng
Tình quê khúc hát vĩnh hằng
Một đời vọng mãi tình trăng không đầy

Nay mắt mẹ lắt lay nỗi nhớ
Tóc dạn dày nhuộm trắng màu sương
Nếp nhăn thêm những sầu vương
Một đời còm cõi nhạt hương thân gầy…

Cánh cò mẹ còn đây vất vả
Uống nước đời, tấc dạ nuôi con
Giọt hờn giọt tủi héo mòn
Hai vai gánh nặng nước non ân tình...

Đường Hải

Chia sẻ bài viết